Lọt giữa đại ngàn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có một ngôi làng tên Vi Rơ Ngheo ở xã Đăk Tăng được bao quanh nhiều ngọn núi rừng nguyên sơ. Đây được xem là ngôi làng bình yên, làng sạch đẹp nhất Kon Tum.
Sau những ngày lên nương rẫy, bà con dân tộc thiểu số ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) lại rủ nhau cắp sách đi học lớp xóa mù chữ với hy vọng biết đọc biết viết để từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống.
Có dịp đến làng Vi Rơ Ngheo người dân sẽ thấy bất ngờ. Điều bất ngờ đến từ việc, ngôi làng này đã giữ gìn được nét hoang sơ, môi trường sống sạch đẹp và khắp các căn nhà đều trồng hoa lan.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các khách sạn, nhà nghỉ tại huyện Kon Plông trong dịp này cũng đã “cháy phòng”.
Ban ngày bên nương rẫy, tối đến, người Xơ Đăng ở Kon Tum lại rủ nhau cắp sách vở đến lớp để học con chữ với ước mơ thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu. Những học viên ở lớp này có người đã U40, U50, thậm chí có người đã lên chức ông, bà.
Ông bà chủ của trang trại rộng 8ha sở hữu vô số loài hoa đẹp đã kể cho phóng viên Dân Việt câu chuyện đến đây lập nghiệp gần 40 năm trước. Khi đó, ông bà mới từ Hà Tĩnh lên đỉnh non cao, hoang vu này xây dựng cuộc sống; thấy cọp, gấu dọc đường không phải là chuyện hiếm.
Trong sáng 14/3, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra một trận động đất. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km và có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.