Huyện Lục Ngạn
-
Đã hàng trăm năm qua, đồng bào dân tộc Cao Lan ở thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) coi rừng Thó - nơi có hàng chục cây lim xanh cổ thụ là “báu vật” của quê hương.
-
Nhắc tới Lục Ngạn (Bắc Giang), nhiều người nghĩ ngay đến vùng cây ăn quả trù phú ngút mắt. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây còn có những vườn sinh vật cảnh (SVC) với những “kỳ hoa, dị thảo” hàng trăm năm tuổi.
-
Chiều nay 19/8, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ xuất hành lô quả nhãn tươi đầu tiên sang thị trường Úc và công bố quyết định chứng nhận VietGAP đối với vùng nhãn tại xã Đồng Kỳ (huyện Yên Thế) và chứng nhận nhãn hiệu tập thể nhãn Yên Thế.
-
Với quyết tâm lập nghiệp trên quê hương, anh Nguyễn Văn Khiêm (SN 1981), thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đầu tư chăn nuôi đà điểu kết hợp vỗ béo dê thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Mới đây rộ lên thông tin một số hộ nông dân ở Bắc Giang trồng thành công giống vải thiều không hạt và lập tức gây "sốt", nhiều người muốn mua mà không có hàng. Trong khi đó, Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, giống vải không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc.
-
Để kịp thời cung ứng ra thị trường, bà con trồng vải tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thường phải thức đêm để hái vải. Thời điểm này là giai đoạn nước rút để người dân thu hoạch những vựa vải cuối cùng mang đi bán.
-
Mới bước vào năm thứ 2 trồng vải thiều đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản nhưng ông Ngô Văn Hùng (ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã nhìn thấy rõ sự khác biệt từ giá thành cho đến công chăm sóc cũng như thị trường tiêu thụ.
-
Những năm qua, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) luôn quan tâm đẩy mạnh việc thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả vải thiều, đồng thời chủ động tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người trồng vải…
-
Nâng cao chất lượng vải thiều, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với vải thiều là nét mới trong vụ thu hoạch vải thiều ở Bắc Giang năm nay.
-
Chúng tôi đến huyện Lục Ngạn, thủ phủ vải thiều của tỉnh Bắc Giang khi những trái vải đang chín đỏ khắp các triền đồi, dọc theo các con đường liên thôn thênh thang, uốn lượn.