Huyện mỹ tú

  • “Nuôi bò vỗ béo kỹ thuật đơn giản hơn rất nhiều so với nuôi bò sữa lại nhanh được bán, vốn đầu tư ít và phù hợp với những gia đình thiếu nhân công lao động”, anh Phương, ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) chân tình chia sẻ.
  • Nhiều thành viên của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phương An, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) lo lắng, "hoang mang không hề nhẹ" khi 2 năm nay cứ tới vụ là cam xoàn rụng trái hàng loạt. Ngành chức năng đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra cách khắc phục hiệu quả...
  • Từ 60 gốc bồn bồn xin về trồng thử cách đây hơn 10 năm, giờ đây ông Đinh Văn Đông ở ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã có 10 công trồng bồn bồn. Ông Đông cho hay, cũng nhờ trồng bồn bồn mà mỗi năm gia đình đều có tiền dồn sắm Tết. Bình quân mỗi năm, gia đình có lời hàng trăm triệu đồng từ 10 công bồn bồn...
  • Năm 2017, lũ lớn nên lượng cá nhiều, giúp cho nông dân làm nghề dỡ chà cho thu nhập cao. Hiện nay, nghề dỡ chà trên sông ở tỉnh Hậu Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ. Mỗi nông dân dỡ chà bắt cá trên sông có thu nhập 600 ngàn đồng/ngày.
  • Đời làm giàu của ông Đặng Văn Thới, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) xem ra rất cực nhọc và vất vả như bao nhà nông miệt vườn. Với 25 công đất, ông Thới đang trồng giống chuối xiêm Thái và hiện có tổng thu nhập 17 triệu đồng/tháng, riêng bán quả thì được 10 triệu. Ông Thới thổ lộ: "Trước giờ tôi trồng-chặt nhiều cây lắm rồi, từ bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, quýt, cam sành, cam xoàn...Giờ lớn tuổi rồi không còn nhiều sức khỏe, tôi dự định gắn bó lâu dài với cây chuối xiêm Thái này...".
  • Trên địa bàn ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng xuất hiện một loài sâu lạ có khả năng làm rung và đã cắn phá vườn tràm khiến người dân lo lắng.