Huyện nghĩa hành
-
Tình trạng sen trồng ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, có tổng diện tích lên đến 40 ha, lớn nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi, bỗng dưng chết rũ hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, đã làm cho số hộ trồng sen ở địa phương này, thất thu tiền tỷ.
-
Dạ yến thảo, tử la lan, hoa triệu chuông, hoa trạng nguyên, hoa gấm nhung,… khoe sắc trong vườn nhà ông Võ Quang Hiếu (tổ 1, thôn Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
-
Đại diện UBND huyện Nghĩa Hành, chủ đầu dự án cho biết, số tiền được điều chỉnh bổ sung 2,6 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 33,2 tỷ đồng, là để nâng cấp và hoàn thiện các hạng mục còn dang dở của Công viên 23-3, mà trước đó kinh phí chưa có để bố trí.
-
Sinh ra và lớn lên từ nhà nông nên anh Nguyễn Nở ở thôn An phú, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của nghề nông và đã dành thời gian nghiên cứu ra "Máy rê lúa đa năng 4M".
-
Ông Huỳnh Ngọc Ái (68 tuổi), ở tổ dân phố Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), là người đã gắn bó với nghề trồng cau gần nửa thế kỷ.
-
Trước tình hình hoạt động kém hiệu quả; gây nhiều bất cập cho định hướng đầu tư phát triển trong tương lai của khu vực…vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã loại, không đưa Khu công nghiệp Đồng Dinh vào Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng, nhưng anh Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1991) ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) lại chọn ngã rẽ riêng cho mình với nghề nuôi heo ky (lợn ky).
-
Bưởi da xanh là 1 trong 4 loại quả được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu “Trái cây Nghĩa Hành”. Đây là cơ hội lớn để sản phẩm bưởi da xanh vươn đến thị trường trong và ngoài tỉnh, nâng cao giá trị của quả bưởi.
-
Trong sự xót xa của bà con hàng xóm đến thăm khi nghe tin cháu T.Q.D (14 tuổi), bị chủ quán ở cùng quê bạo hành dã man, ông Thái vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc giường ở góc nhà. Không biết từ nơi sâu thẳm của trái tim người cha tâm thần, có cảm nhận được gì về nỗi đau mà đứa con của mình vừa trải qua.
-
Nếu không tận mắt chứng kiến, khó có thể tin rằng dù sống ở vùng đất sỏi khô cằn thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) nhưng ông nông dân Võ Thanh Hùng vẫn có thể nuôi đàn nhím đầy lông nhọn hoắt, trong vườn trồng nhiều cây ăn quả đặc sản mà thành tỷ phú.