Huyện phú lộc
-
Nếu có dịp, bạn hãy một lần ghé về vịnh Lăng Cô, đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế để hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên ở một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
-
Bắt được con trăn gấm dài 3m, nặng 12kg, một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế đem giao nộp cơ quan chức năng. Trăn gấm là động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ Thế giới...
-
Chờ gần 2 giờ đồng hồ trên bãi biển xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), anh Thuận mới bắt đầu thu lưới. Trớ trêu thay, tấm lưới khi kéo lên trên tay anh chỉ le te vài con cá nhỏ. Trong khi chỉ cách vài trăm mét gần đó, tấm lưới của anh Hải lại mắc chi chít cá đang chờ được gỡ.
-
2024 là tròn 15 năm Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) ra nhập câu lạc bộ những vịnh đẹp của thế giới. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về Lăng Cô như ở đó có nhộn nhịp gì đâu, có kiến trúc lâu đời đâu mà dừng chân chiêm ngưỡng…
-
Từ sau tháng Giêng đến nay, sứa biển đã bắt đầu xuất hiện ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tùy theo con nước, sứa thường bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi biển thử vận may với việc nhặt sứa.
-
Thuần hóa rồi nuôi, với người Vân Kiều ở bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, (tỉnh Thừa Thiên Huế) nuôi trâu không chỉ mang lại sinh kế mà còn để bảo vệ rừng.
-
Một cháu bé ở Thừa Thiên Huế mất tích sau khi được đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ.
-
Phố đi bộ bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) khai trương đã thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, ẩm thực đường phố...
-
Khu vực mỏ khoáng sản được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác có diện tích 28,22 ha, có trữ lượng đất làm vật liệu san lấp 7.844.218 m3, trữ lượng đá tảng lăn làm vật liệu xây dựng thông thường 130.614 m3.
-
Làng Mỹ Lợi, một làng cổ ở xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) được biết đến như một “làng Quảng Nam” ở xứ Huế. Bởi ngoài giọng nói pha âm Quảng (giọng Quảng Nam), người Mỹ Lợi còn lưu truyền giai thoại về các vị khai canh lập ấp của làng là người ngày xưa mưu sinh, lập nghiệp tại vùng đất Quảng Nam.