Huyền thoại bóng đá Singapore nói gì khi đối đầu U22 Việt Nam?

Song Minh - Duy Đàm Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19:05 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, chân sút Fandi Ahmad thường xuyên đem tới những nỗi lo đối với hàng thủ ĐT Việt Nam và các đội bóng trong khu vực. Ở tuổi 57, anh được giao nhiệm vụ giúp bóng đá đảo quốc sư tử khẳng định lại vị thế, bắt đầu từ lứa U22 tại SEA Games 30 - 2019.
Bình luận 0

Tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Singapore nằm cùng bảng B với ĐKVĐ U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Indonesia, U22 Lào và U22 Brunei.

So với bảng A gồm chủ nhà U22 Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Đông Timor, rõ ràng cục diện bảng B khốc liệt hơn nhiều.

img

HLV U22 Singapore Fandi Ahmad tỏ ra không hề e ngại các đối thủ tại bảng B, trong đó có U22 Việt Nam. Ảnh: Đàm Duy

Tại cuộc họp báo trưa nay tại Khách sạn Century Park, khi được hỏi về việc đánh giá đội bóng nào xuất sắc nhất? HLV Fandi Ahmad bày tỏ: "Trên lý thuyết, các bạn có thể nhìn vào thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA là có câu trả lời (ý nói rất khéo khi bảng xếp hạng FIFA chỉ dành cho cấp độ ĐTQG, và hiện Việt Nam đang số 1 ĐNÁ. Nhưng SEA Games là giải đấu dành cho U22 - PV).

Còn cá nhân tôi cho rằng bảng B có 2-3 đội rất mạnh. Chúng tôi đến đây và coi như SEA Games là thử thách của mình. U22 Singapore sẽ cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể để giành kết quả tốt nhất".

Theo HLV Fandi Ahmad, lúc này ông chưa nghĩ tới những trận gặp U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan, U22 Indonesia.

U22 Singapore chỉ tập trung cho trận ra quân gặp U22 Lào ngày 26/11 tới:

"Tôi nghĩ trận đấu với U22 Lào không hề dễ dàng với U22 Singapore. Chúng tôi phải tập trung tuyệt đối và không thể chủ quan khi bóng đá Lào đã tiến bộ rất nhiều thời gian qua".

Nhìn nhận chung về cục diện bảng B, HLV U22 Singapore bày tỏ: "Đây là bảng đấu có 6 đội và chỉ có 2 vé lọt vào bán kết.

Mật độ thi đấu dày đặc, liên tục và tôi hy vọng cầu thủ của mình không gặp phải những chấn thương đáng tiếc. Thực sự, mọi thứ chưa bắt đầu và không thể nói đội bóng nào xuất sắc nhất bảng".

img

HLV U22 Indonesia Indra Sjafri tuyên bố phải tới trận chung kết mới biết đội bóng nào mạnh nhất. Ảnh: Đàm Duy

Sau trận đấu với U22 Lào, U22 Singapore sẽ gặp U22 Indonesia, U22 Thái Lan, trước khi đối đầu U22 Việt Nam ngày 3/12 trên sân Binan Football.

Với cách chia sẻ của mình, rõ ràng HLV Fandi Ahmad không hề tỏ ý e ngại thầy trò HLV Park Hang-seo.

Và thực tế, lối chơi kỷ luật, rất lạnh lùng của bóng đá Singapore khiến không đội bóng nào có thể xem nhẹ. 

Có mặt tại cuộc họp báo trưa nay, HLV U22 Indonesia nói ngắn gọn Indra Sjafri nói ngắn gọn nhưng vô cùng quyết đoán: "Tôi nghĩ, nếu muốn biết đội bóng nào mạnh nhất hãy đợi tới trận chung kết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem