Huỳnh Đức và Guillaume Graechen: 1 khởi đầu, 2 số phận

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 20/01/2015 18:45 PM (GMT+7)
Nếu như SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức toàn thua cả 3 trận kể từ đầu giải, thì HAGL của HLV Graechen cũng phải khép lại hai trận gần nhất trong thế cúi đầu. Thế nhưng vị thế của hai vị HLV này lại hoàn toàn khác nhau.
Bình luận 0

Năm đầu tiên làm việc tại V.League và có trong tay một lứa cầu thủ trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, thế nhưng cho tới lúc này, HLV Graechen chưa để lại nhiều ấn tượng đậm nét.

2 trận gần nhất, đội bóng của ông đều thua, gồm 1-2 trước ĐTLA và 1-2 trước Thanh Hóa trên sân nhà. Nhìn cái cách mà HAGL bất lực trước các hàng thủ đông người, chơi rắn, trong khi nhà cầm quân người Pháp chỉ biết vò đầu bứt tai trên ghế huấn luyện, nhiều CĐV đã ao ước giá mà đội bóng phố Núi có một ông thầy dày dạn kinh nghiệm hơn, có khả năng tạo đột biến hơn...

img

 Tương lai của Huỳnh Đức bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Tri thức trẻ

Thực tế chẳng thể trách Graechen. Ông vốn chỉ là một chuyên gia đào tạo trẻ, một thầy giáo chuyên uốn nắn những mầm non, chứ kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt là kinh nghiệm cầm quân ở môi trường khắc nghiệt như V.League, lại không hề có. Có thể thấy, HAGL chơi bóng rất hồn nhiên, họ chỉ tấn công và tấn công, chứ không mang lại sự chắc chắn cần thiết.

Thêm một điểm trừ nữa của Graechen, đó là sự non kém trong lựa chọn ngoại binh, khiến CLB vừa mất tiền, lại vừa lâm vào thế khó. Darko Lukanovic và Morec Mitja đều đã cuốn gói khỏi phố Núi, mang theo những khoản bồi thường không hề nhỏ. Còn những cái tên mới như Cosmin Goia và Zdravko Dragicevic đều từng bị các đội bóng V.League thải loại, chuyên môn bị đặt dấu hỏi...

Tuy nhiên, cho dù non kém về kinh nghiệm cầm quân và sai lầm trong lựa chọn ngoại binh, thì điều khá bất ngờ là Graechen vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ bầu Đức, cùng với đó là sự ủng hộ từ lứa học trò mà ông đã có hơn 7 năm huấn luyện. Có lẽ ở Gia Lai, người ta quý cái tình của Graechen hơn là trọng vọng tài cầm quân vốn còn rất nhiều hạn chế của ông.

Nhìn những gì HAGL đối xử với Graechen, HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để chạnh lòng. 6 năm gắn bó với đội bóng sông Hàn, đưa đội bóng tới rất nhiều thành công, bao gồm 2 chức vô địch V.League (2009 và 2012), 1 Siêu cúp Quốc gia, 1 Cúp Quốc gia, đồng thời tạo lập lên những lứa cầu thủ tài năng cho SHB.Đà Nẵng... Ấy vậy mà chỉ vì khởi đầu nhọc nhằn ở mùa giải năm nay, tương lai của ông đã bị đem ra mổ xẻ.

Ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi rất thất vọng trước phong độ tụt dốc không phanh của đội bóng. Vẫn biết là lực lượng năm nay có nhiều cầu thủ trẻ nhưng tôi nghĩ HLV Lê Huỳnh Đức phải sớm chặn đứng đà này, chứ không thể nói đơn giản là “sẽ còn thua” được”. Trong khi đó, bầu Hiển cũng đã tổ chức cuộc họp để xem xét về tình hình của CLB, còn một số HLV người Đà Nẵng thì đưa ra những nhận xét mang tính vùi dập.

Cái khó của Huỳnh Đức và SHB.Đà Nẵng năm nay là trong đội có nhiều cầu thủ trẻ, ngoại binh thì lại chất lượng trung bình, vậy nên đã không thể tạo ra nhiều sức bật. Thế nên chỉ vì khởi đầu kém mà tính tới chuyện sa thải ông thì là quá bạc bẽo. Sông có khúc, người có lúc. Với một HLV mà khả năng chuyên môn đã được đánh giá cao lại có nhiều công trạng cho bóng đá Đà Nẵng như Huỳnh Đức, có lẽ đội bóng sông Hàn nên kiên nhẫn, tiếp tục đặt niềm tin và ủng hộ ông.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem