Hy sinh

  • (Dân Việt) - Người ta nói, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, kể cả nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, với những người chúng tôi đã gặp trong chuyến thực tế bằng nước mắt này thì thời gian chỉ làm nỗi đau đớn thêm chất ngất.
  • (Dân Việt) - Nhiều lúc nghĩ mà buồn cười, những mất mát đau thương lại là cái duy nhất để người ta hãnh diện với nhau. Nhà nào không có tấm "Bảng vàng danh dự" thì thấy khó coi sao ấy, nhà nào có tấm bằng "Tổ quốc ghi công” dù mỗi lần ngước nhìn nó đau đến xé lòng nhưng vẫn thấy hãnh diện…
  • (Dân Việt) - Vì quá nhớ mong cha, người con gái ấy gửi lá thư vào chiến trường Quảng Trị - nơi cha nằm lại, với địa chỉ mà không một bưu tá nào có thể biết chính xác: Kính gửi cha Lê Văn Đảm, hy sinh ngày 22.3.1966, tại Cam Lộ, Quảng Trị.
  • (Dân Việt) - Trong thông điệp phát trên truyền hình quốc gia ngày 14.7, Tổng thống Libya M.Gadhafi tuyên bố sẽ không đầu hàng các lực lượng thuộc NATO và sẵn sàng "hy sinh bất cứ lúc nào".
  • (Dân Việt) - Liệt sĩ Bùi Văn Bằng sinh năm 1938, tại thôn Ao Kềnh, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn (Hoà Bình). Ông nhập ngũ tháng 2.1968, là A phó đơn vị H2 K32-KB, hy sinh ngày 3.5.1970 tại mặt trận phía Nam.
  • (Dân Việt) - Tháng Mười tới đây, bộ phim 10 tập về những chiến sĩ trên đoàn tàu không số do nhà văn Minh Chuyên thực hiện sẽ hoàn thành và ra mắt khán giả. Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông về ý tưởng làm bộ phim này.
  • (Dân Việt) - Đi qua 2 cuộc chiến tranh giữ nước, trong tim mỗi người vẫn ghi khắc đức hy sinh của không chỉ anh hùng liệt sĩ mà rất nhiều người bình dị, vô danh. Họ làm tất cả những gì để phục vụ lợi ích của chính nghĩa và cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Trong cuộc tập kích của Trung Quốc tại vùng biển Cô Lin, Gạc Ma (thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa) năm 1988, 74 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh, mất tích, trong đó có hàng chục người con quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam. Tên tuổi của các anh đã sống mãi với Trường Sa.
  • Dân Việt - Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết sinh năm 1892, được công nhận kỷ lục “Mẹ Việt Nam Anh hùng cao tuổi nhất” năm 2010. Mẹ mất ngày 18.6, hưởng thọ 119 tuổi.
  • (Dân Việt) - 30 năm nay, cựu chiến binh Trần Ánh Yên (thị trấn Đô Lương, Nghệ An) miệt mài đi tìm thông tin phần mộ đồng đội để báo cho gia đình họ. Danh sách ông thu thập được đã lên tới con số trên 1.000...