Jamie Vardy và giấc mộng giang hồ

Tiêu Phong Thứ bảy, ngày 18/06/2016 05:00 AM (GMT+7)
Khi Jamie Vardy ghi bàn thắng trên sân Stade Velodrome, ở một nơi rất xa, ôm công chúa Tây Hạ trong tay, Hư Trúc cảm thán: “Đời tưởng như mình đã thuộc dạng “gà son”, nhưng đúng là “hậu sinh khả úy”, sóng sau đè sóng trước.
Bình luận 0

Sinh ra ở Anh, không biết có khi nào Vardy cầm trên tay bản dịch tiếng Anh cuốn kiếm hiệp “Thiên long bát bộ” của Kim Dung hay không? Chỉ biết rằng, như chính anh thừa nhận, qua cơ duyên với ông chủ người Thái Lan, Vardy đã bén duyên cửa Phật.

Thực tế, sự nghiệp theo đuổi niềm đam mê của Vardy cũng như một “câu chuyện cổ tích” thời hiện đại. Có ai tin, mới 3-4 năm trước, anh mới chỉ được biết đến ở các giải bóng đá “phủi” ở Anh, đã từng say rượu, làm loạn hộp đêm, sòng bạc. Có lần, vì một người bạn khiếm thính bị hành hung, Vardy đã “vung đao trượng nghĩa” khiến 3 kẻ “giang hồ vặt” nhập viện, còn bản thân anh thì nhập… đồn cảnh sát.

img

Từ một cầu thủ chỉ được biết đến trong giới “phủi”, Vardy đang tung cánh trên bầu trời EURO. Ảnh: Internet

Nói thế để thấy, việc Vardy bất ngờ vụt sáng trong màu áo nhà vô địch Premier League Leicester City đúng là một điều thần kỳ. Cách Vardy được triệu tập vào đội tuyển Anh dự EURO 2016 ở góc độ nhất định còn có phần huyền hoặc hơn cả câu chuyện Leicester qua mặt những đại cao thủ như Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool… để được vinh danh ở cuộc “luận kiếm Ngoại hạng Anh”.

Đêm 16.6, một lần nữa Vardy lại khiến tất cả phải trầm trồ khi “chọn” vị trí việt vị để… ghi bàn gỡ hòa có ý nghĩa bước ngoặt cho đội tuyển Anh, mở ra chiến thắng quan trọng 2-1 cho Tam Sư trước Xứ Wales. Mới vào sân có 10 phút mà Vardy đã làm được điều mà tiền đạo được đặt nhiều kỳ vọng, vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh 2015-2016 Harry Kane không làm được trong suốt 135 phút thi đấu ở EURO 2016 (90 phút trận gặp Nga và 45 phút gặp xứ Wales). Vì sao Vardy lại “gặp may” nếu không phải chất “phủi” hồn nhiên? Nó giống lắm cách Hư Trúc không hề biết chơi cờ, mà chỉ đi bừa một nước vào “cửa tử” theo cách “tự hy sinh bản thân” để cứu cho các “đồng đội” còn lại, mà đã cứu cho Đệ nhất ác nhân Đoàn Diên Khánh khỏi thảm cảnh trong ván cờ thế được Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà của phái Tiêu Dao bày ra.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa, trước khi gặp hết kỳ duyên này tới kỳ duyên nọ để trở thành đệ nhất cao thủ, lấy được “Mông Cô” – công chúa nước Tây Hạ, Hư Trúc một lòng chỉ biết ăn chay niệm Phật, coi việc học võ chỉ để cơ thể dẻo dai. Với Vardy, có lẽ trước khi có những ngày tháng đầy mơ mộng cùng Leicester và tuyển Anh lúc này, chắc anh cũng chỉ nghĩ mình sẽ gắn bó trọn đời với bóng đá phong trào như một niềm đam mê thuần túy.

Giờ đây, Vardy đang dần có tất cả! Tương lai, mọi thứ còn rất nhiều điều bí ẩn, nhưng bản thân người viết tin rằng một người đã đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời để tìm được sự bình thản, Vardy sẽ còn “chín” hơn nữa ở tuổi 29. Trước mắt, với Vardy, tuyển Anh có thể hy vọng tiến sâu ở EURO 2016 trước khi nghĩ tới một câu chuyện thần kỳ nữa, cùng đội tuyển xứ sương mù lần đầu tiên vô địch châu Âu. “Ta may mắn thế, ngoài những kỳ duyên, quan trọng hơn cả là có huynh đệ hết lòng ở bên giúp đỡ. Hy vọng Vardy cũng tìm thấy những người huynh đệ tốt, đầy tín nghĩa, biết hy sinh mình vì người khác như Tiêu Phong, Đoàn Dự” - Hư Trúc mỉm cười chốt lại. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem