Jazz Steps - truyền cảm hứng và mang thông điệp của tình yêu cuộc sống

Minh Anh Thứ hai, ngày 05/02/2018 20:42 PM (GMT+7)
Chuyện Jazz steps bắt đầu từ câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại không đưa nhạc Jazz đến với đồng bào? Ý định chợt đến và sôi nổi thảo luận. Vậy đi như thế nào, hành trình ra sao... đến nay Jazz steps đã thực hiện được 2 chuyến về nguồn, truyền cảm hứng và mang thông điệp của tình yêu cuộc sống đến mọi người.
Bình luận 0

Trong cái giá lạnh của mùa đông, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống đến 0 độ C ở vùng núi, thay vì tìm nơi tránh rét như nhiều người, Jazz steps quyết định lên đường thực hiện chuyến đi thứ 2.

img

Lần đầu tiên học sinh Trường nội trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương biết đến Jazz

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc luôn tự hỏi và tự tìm câu trả lời rằng: "Tại sao trong lúc đời sống xã hội còn nhiều khó khăn, mọi người có thể mang lương thực, thực phẩm như: gạo, mì tôm, quần áo, giày dép, sách vở.v.v đến với đồng bào và trẻ em cùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thì tại sao chúng tôi không thể mang Jazz đến với mọi người trong khi nhạc không lời có tác dụng thanh lọc tâm hồn, khơi gợi sự sáng tạo, trí tưởng tưởng và làm cho đời sống trở nên tươi đẹp hơn".

Xuân ấm tình yêu thương

"Ấm áp nghĩa tình” là chương Jazz steps kết hợp với Công ty bảo hiểm tiền gửi Việt Nam mang Tết đến với trẻ em ở Trường dân tộc nội trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Chuyến đi lần này, cùng với âm nhạc, đoàn thiện nguyện đã trao tặng cho các em nhỏ 160 chiếc áo ấm và 160 phần quà Tết. Đồng thời đoàn cũng tặng Trường dân tộc nội trú xã Tam Hợp một chiếc tivi LCD 22 inh để nhà trường cùng các em có thể xem được các chương trình truyền hình, nhất là khi Tết đến, Xuân về.

img

Nghệ sĩ Đào Minh Pha say sưa truyền cảm hứng qua âm nhạc

Nghệ sĩ Đào Minh Pha tâm sự: “Bản chất nhạc Jazz không phân biết giai cấp, tôn giáo, màu da, vì thế Jazz là dành cho tất cả mọi người và dự án của Jazz steps sẽ thực hiện trong 5 năm hay cũng có thể là 10 năm và chúng tôi mong bước chân mình sẽ đi qua tất những con sông, con suối, qua đồi, núi; gặp các cụ già, em nhỏ... Ở đó, có những cung đường bằng phẳng, rộng thênh thang, nhưng cũng có cung đường gập ghềnh sỏi đá – nhưng đó là con đường chúng tôi đã chọn. Chúng tôi chơi nhạc không chỉ phục vụ người đương thời mà chúng tôi muốn chia sẻ nhạc Jazz cho cả người đã khuất”.

Nhớ lại bước khởi đầu mang dấu ấn khó quên

Với mục đích đi là để trải nghiệm, vì thế trong hành trình của Jazz steps lần thứ nhất, Đắc và Pha đã chọn điểm xuất phát  từ Đền Bà Kiệu Hà Nội, lên Đền Hùng- Phú Thọ, chơi nhạc để tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước. Sau đó Jazz Steps chơi nhạc ở cổng trường Phổ thông cơ sở Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đến chợ Tam Cờ, Tuyên Quang và chơi nhạc ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để tri các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cho đất nước hồi sinh. Trường dân tộc nội trú của Vị Xuyên là điểm chốt cuối cùng trong ngày đầu tiên của Jazz Steps đã khiến cả Đắc và Pha thực sự xúc động.

Ngày thứ 2: Jazz steps có mặt trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Ở đây sân khấu không có khán giả, nhưng Đắc và Pha muốn được chơi nhạc như để hiện thực hóa giấc mơ của mình và gửi đi thông điệp mang Jazz Steps đến với người dân ở khắp mọi miền của Tổ Quốc.

Sau khi đã phiêu trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, các nghệ sĩ tiếp tục di chuyển và chơi ở phiên chợ Đồng Văn, Hà Giang; đi sang Mèo Vạc và chơi trên Mã Pì Lèng. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc khi ngẫu hứng giữa đất trời cùng với tiếng róc rách của suối, tiếng gió reo và thi thoảng có tiếng của những con côn trùng.

Nghệ sĩ Đào Minh Pha bộc bach: “Chúng tôi không đòi hỏi một sự chia sẻ nào với từ phía mọi người song chúng tôi đã được sự sẻ chia của mọi người thật nhiều. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi khi nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của các em nhỏ những nơi mà Jazz steps dừng lại và phiêu.

Ngẫu hứng nghệ sĩ - Ý thức công dân

Từ chối cát-xê 40 triệu đồng/show, Đắc và Pha sẵn sàng bỏ tiền để mang Jazz đến với mọi người, nhiều người nói “Dị”. Tuy là ngẫu hứng nghệ sĩ nhưng hành động đầy trách nhiệm và ý thức công dân được thể hiện rõ qua mỗi điểm dừng chân của Jazz setp.

Đào Minh Pha cho rằng: "Hiện nay, khi nói đến Bolero thì có thể 90% người dân biết, nhưng nói đến nhạc Jazz thì nhiều người còn chưa biết. Như thế thì cũng có phần trách nhiệm của chúng tôi, những nghệ sĩ chơi Jazz đã chưa mang Jazz đến được với tất cả mọi người. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phải lên đường, vì đây là cơ hội để Jazz phát triển cũng là cơ hội cho chính nghệ sĩ chúng tôi được trải nghiệm".

img

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc:"Âm nhạc là lẽ sống"

Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha đều có chung một quan niệm rằng: Jazz là của mọi người vì vậy tại sao cứ phải vào rạp hát, hay những nơi sang trọng mới được nghe và chơi Jazz? Xóa bỏ suy nghĩ ấy bằng cách bất cứ đâu cũng có thể là sân khấu, cứ khi nào cảm xúc đến thì đó là sân khấu tuyệt vời nhất để nghệ sĩ thăng hoa. Và họ đã làm, bằng chứng là suốt quãng đường 1000km, thời gian chủ yếu dừng lại là để chơi nhạc, để cộng cảm với những con người mà mảnh đất mà họ đặt chân tới.

Giữa Đắc và Pha có sự đồng cảm về âm nhạc thật đặc biệt. Cả hai không chỉ hiểu nhau về tính cách, con người, trình độ, mà còn chung quan điểm, tư duy và cả phương án thực hiện, nhất là sự đồng điệu trong mỗi tác phẩm. Đào Minh Pha ví Đắc như chân trái, Pha là chân phải. Thiếu một chân thì bước đi tập tễnh. Chúng tôi phải thực sự hiểu nhau, yêu thương nhau thì mới đi được cùng nhau.

Khó có thể lý giải cho mọi người về hòa thanh, về kỹ thuật của jazz, về sự ngẫu hứng của cảu các nghệ sĩ, sự cộng hưởng của người nghe, nhưng chúng tôi tin âm nhạc không biên giới. Nhạc không lời, đặc biệt là Jazz sẽ đến với mọi người bằng nhiều cách vì mỗi người có một cách cảm khác nhau. Quan điểm của Đắc và Pha đã chơi là phải chơi hết mình bằng cảm xúc thực, có thể ý tưởng này với nhiều người là “điên rồ” song với các nghệ sĩ đó là hành động nhân văn nên phải làm cho thật tốt.

Sau chuyến đi Nghệ An trở về, thứ 3, ngày 6.2 Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha cùng các tình nguyện viên của Jazz step tiếp tục hành trình thứ 3 đến với Thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Thông qua âm nhạc, Đắc và Pha mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng và thông điệp của tình yêu cuộc sống đến mọi người .

Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha là những người hoạt động âm nhạc đa dạng ở nhiều lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn, đào tạo, phối khí, quản lý nghệ thuật... Quyền Thiện Đắc (Saxophone Jazz) từng hoàn thành khóa nhạc Jazz xuất sắc với xuất học bổng tại trường âm nhạc Berklee(Boston, Mỹ), và tiếp tục học lên thạc sỹ tại Học viện Âm nhạc Malmo (Thụy Điển). Đào Minh Pha (Contrebasse Jazz, Guitare bass Jazz), xuất hiện trong chương trình Festival âm nhạc Đương Đại lần thứ 6 được tổ chức tại Manzihanoi với vai trò vừa là tác giả vừa là nghệ sĩ biểu diễn. Đào Minh Pha cũng đã từng theo học tại Học Viện Âm Nhạc Malmo Thụy Điển. Ở độ tuổi đủ chín để họ biết mình làm gì, muốn gì khi đang là giảng viên Khoa nhạc Jazz tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ý tưởng đưa  Jazz Steps đến với mọi người dân trên khắp dải đất hình chữ S cũng chẳng mấy bất ngờ với những người trong giới bởi “ chất nghệ” trong con người Đắc và Pha quá lớn.                                                                                                                         

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem