Kẻ sát hại thai phụ dã man là người như thế nào?

Chủ nhật, ngày 05/08/2012 14:56 PM (GMT+7)
Mới 17 tuổi nhưng Đức luôn tỏ ra là một kẻ lì lợm, ít nói, ham chơi bời, và nghiện lô đề cùng việc hay ăn trộm vặt.
Bình luận 0

Sáng sớm ngày 2.8, người dân phát hiện chị Lê Thị Giang (SN 1983), trú tại xóm 10, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa đang mang thai bé trai được 5 tháng tuổi bị chết với nhiều vết chém trên cơ thể. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, CQĐT đã xác lập chuyên án, xuống hiện trường điều tra.

img
Đối tượng Đức bị tạm giữ tại CQĐT

Ông Lê Đình Quyên, phó trưởng công an xã Tân Ninh là người được ủy quyền trực tiếp tiếp cận và xử lý hiện trường gây án kể lại: “Khoảng 5h45’ ngày 2,8, công an xã Tân Ninh nhận được điện báo xảy ra án mạng từ phía gia đình nạn nhân. Quá trình khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị hung thủ chém 27 nhát, tập trung ở vùng mặt, cổ, đầu và vai". 

Qua hơn 6 tiếng đồng hồ sàng lọc, xác minh đối tượng, CQĐT đã bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng là đối tượng Trần Quang Đức (SN 1995), trú cùng thôn với nạn nhân. Đức đang là học sinh lớp 11, tại trường THPT Triệu Sơn 5, hàng xóm của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, Đức sinh ra trong một gia đình có hai anh em, Đức là con út. Bố của Đức là giáo viên trường THCS Tân Ninh, còn mẹ Đức bán hàng ăn ở chợ. Nhận xét về đối tượng Đức, đồng chí phó công an xã Tân Ninh cho biết, lâu nay vẫn nghe nói người dân bàn tán chuyện Đức có tính hay ăn trộm vặt; nhưng vì tài sản ăn trộm không đủ lớn nên chưa có cơ sở để bắt giữ. Ở quê, Đức tỏ ra là một tay ăn chơi và ít nói.

Sau khi biết tin hung thủ gây án là người hàng xóm, anh Hoàng Tư Chung (chồng nạn nhân) không khỏi bất ngờ: “Tôi về đây ở rể từ hơn 5 năm trước. Khi ấy Đức đang còn nhỏ vẫn thường xuyên qua gia đình tôi chơi. Với bản tính hiền lành, thảo ăn, Giang vẫn thường xuyên cho nó quà vặt, xem nó như đứa cháu trong nhà. Ấy thế mà nay nó nhẫn tâm xuống tay với vợ tôi như vậy…”.

Anh Chung kể lại, buổi sáng sớm hôm đó, anh đi lái xe khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội. Còn chị Giang ở nhà dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị đồ để làm cơm cúng giỗ ông nội thì chuyện đau lòng xảy ra.

img
Anh  Chung bế đứa con gái tội nghiệp trên tay chưa hết bàng hoàng trước thông tin về thủ phạm gây ra cái chết cho vợ mình.

Một người hàng xóm của gia đình Đức cho hay, mặc dù sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ quản lý chặt không cho tiền nên Đức nhiều lần đi trộm vặt. Cũng có lần bị người dân phát hiện và bắt được nhưng vì chỗ quen biết nên họ đã thả ra.

Vụ án vẫn đang được phía CQĐT tiếp tục làm rõ.

Theo Infonet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem