Kẻ xả súng vào Quốc hội Canada từng van xin để được đi tù

Bình Nguyên (Theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 24/10/2014 15:08 PM (GMT+7)
Tay súng bị bắn chết trong vụ tấn công tòa nhà quốc hội Canada từng đi cướp ở cửa hàng đồ ăn nhanh để xin được đi tù hòng gột sạch tội lỗi trong quá khứ. Y bị bạn bè đánh giá là kẻ có vấn đề về tâm thần.
Bình luận 0

Michael Zehaf-Bibeau, kẻ xả súng ở tòa nhà quốc hội hôm 22.10, là con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu ở Canada. Y có mẹ là người Canada gốc Pháp, đang là nhân viên cấp cao về các vấn đề nhập cư của chính phủ và bố là một doanh nhân người Libya. Do vậy Zehaf-Bibeau được nuôi dưỡng trong một điều kiện đầy đủ vật chật, ban đầu, y theo đạo Cơ đốc về sau cải sang đạo Hồi giống bố.

Kể từ khi được cho đi học trường tư, Zehaf- Bibeau bắt đầu "đổ đốn" và liên tục phạm tội. Y từng bị bắt vì các tội như cướp, sử dụng ma túy, vũ khí trái phép... Kể từ đó, y cũng bị gia đình thờ ơ, ghẻ lạnh.

Bà Susan Bibeau, mẹ của tên khủng bố cho biết, đã 5 năm nay bà không hề gặp đứa con trai ngỗ ngược. Vài năm gần đây, y làm công việc thợ mỏ và lao động chân tay ở khu British Columbia và sống dật dờ ở khu trú ẩn quân sự.

img

Zehaf-Bibeau, kẻ khủng bố xả súng vào tòa nhà quốc hội Canada hôm 22.10.

Zehaf-Bibeau bị bạn bè đánh giá là kẻ có vấn đề về tâm thần. Dave Bathurst, một người bạn của Zehaf-Bibeau kể lại, có lần họ đang ngồi nói chuyện trong nhà bếp thì Zehaf-Bibeau thì thầm với anh bạn rằng: "Ma quỷ đang bám theo tôi".

Lần cuối cùng Dave Bathurst nhìn thấy Zehaf-Bibeau là cách đây 6 tuần, khi y đến một nhà thờ để cầu nguyện và bị những người lớn tuổi xua đuổi vì các hành động "quái gở".

Zehaf-Bibeau từng đến Libya năm 2011, thời gian xảy ra cuộc bạo loạn lật đổ nhà độc tài Gaddhafi. Theo một phóng viên của tờ Washington Times trong một cuộc phỏng vấn ở Libya năm 2011, anh này có phỏng vấn một người đàn ông đến có tên là "Belgasem Zahef", tự xưng là đến từ Montreal (Canada) để gia nhập vào lực lượng quân ly khai hòng lật đổ nhà độc tài.

Zehaf-Bibeau tâm sự với anh Bathurst rằng, y muốn quay lại Trung Đông để nghiên cứu về đạo hồi và học thêm tiếng Ả Rập. Zehaf-Bibeau cũng quen biết với Hasibullah Yusufzai, một người Canada bị buộc tội du lịch sang Syria hòng gia nhập phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo vào tháng 7 vừa qua nên khi y tiết lộ kế hoạch du lịch tới Trung Đông, ngay lập tức y bị các nhà chức trách từ chối và liệt vào danh sách những "khách du lịch có nguy cơ cao".

Mặc dù vậy, điều ngạc nhiên nhất ở tên khủng bố này là ở chỗ Zehaf-Bibeau liên tục đòi các nhà chức trách tống y vào tù. Y từng cố cướp nhà hàng McDonal để được đi tù.

img
Zehaf-Bibeau, chụp ảnh cùng với bạn bè  ở trường trung học năm 1997.
   

Vào lúc 1h45 phút sáng ngày 16.12.2011, Zehaf-Bibeau cầm theo một thanh sắt dày, tới cửa hàng McDonal ở Vancouver và đe dọa người bán hàng đưa tiền. Người nhân viên ở cửa hàng kể lại, "lúc đó tôi có bảo với anh ta rằng: "Có giỏi thì đánh đi, tôi sẽ gọi cảnh sát". Tuy nhiên, hắn ta (Zehaf-Bibeau) lại bỏ ra ngoài, ngồi trên ghế và chờ cảnh sát tới lôi cổ".

Đứng trước tòa, y thú nhận "Tôi là một thằng nghiện nhưng cũng là một người theo đạo. Tôi muốn hy sinh tự do và những điều tốt đẹp để ở tù khoảng một năm, để sau khi ra tù, tôi sẽ trân trọng những điều đáng quý trong cuộc sống".

Trước khi xảy ra vụ tấn công vào nhà hàng McDonald, tên này cũng từng đến đồn cảnh sát để yêu cầu chính quyền "trừng phạt" y với tội danh cướp của. Đó là lần thứ 2 trong vòng 3 tuần, y tới đồn cảnh sát để tự thú và xin đi tù "để gột sạch mọi lỗi lầm trong quá khứ".

img

Ảnh của Zehaf-Bibeau trong cuốn kỷ yếu của trường trung học Ecole Secondaire Saint Maxime ở Laval, Quebec.

Các nhân viên cảnh sát đưa y tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên tại đây, các bác sĩ kết luận, Zehaf-Bibeau không hề bị bệnh nên y nhanh chóng lại được thả ra.

Khi được thả ra, tên này phẫn nộ tuyên bố nếu cảnh sát không có cớ để bắt y vào tù, y sẽ tìm mọi cách để bị tống vào đó.

Bởi vậy khi đứng trước tòa trong vụ tấn công vào nhà hàng McDonal, y khẩn khoản xin với tòa:" Tôi không muốn được thả ra, lý do duy nhất tôi ở đây là tôi muốn được đi tù. Nếu các ông thả tôi ra thì tôi sẽ gây ra thêm tội ác để được đi tù". Khi nghe tòa tuyên án có tội, Zehaf-Bibeau hoan hỉ nói:"Hoàn hảo, hoàn hảo". Tuy nhiên y chỉ bị ngồi tù 66 ngày với tội danh cướp của và đe dọa người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem