Kết hôn 5 năm, có 2 con vợ chồng vẫn ở 2 nơi vì mẹ chồng quái quắt

Quỳnh Trang Thứ hai, ngày 26/04/2021 12:33 PM (GMT+7)
Có lẽ, gặp và yêu anh là duyên số. Giờ tôi rất đau lòng vì mẹ chồng nỡ lòng chia cắt tình cảm hai vợ chồng tôi.
Bình luận 0

Chỉ vì mẹ chồng mà tôi đang phải tính đến chuyện ly hôn. 

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nhưng cả hai vẫn chưa về chung một nhà. Tôi kể thì chắc mọi người cười nhưng chuyện của chúng tôi vẫn chưa về sống với nhau là có thật. 

Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo lại khá phức tạp. Bố mẹ ly dị năm tôi 10 tuổi. Đến giờ, họ đều đi bước nữa và tôi hiện đang sống với mẹ và các em. (Bố dượng tôi mắc bệnh nên đã qua đời 2 năm trước.) Hồi còn yêu nhau, mẹ anh đã không đồng ý chuyện của chúng tôi. Bà mắng tôi là loại "năm cha ba mẹ", là con nhà không được dạy dỗ.

Nhưng kỳ thực, tôi và anh đều đi học đại học, đều ra trường và có công ăn việc làm tử tế. Nhà tôi tuy nghèo nhưng bố mẹ tôi sống có đạo đức, không bao giờ để điều tiếng gì. Gia đình anh cơ bản hơn, bố mẹ anh đều làm ở cơ quan nhà nước. 

Vợ chồng cưới 5 năm mà hai đứa hai nơi, mẹ chồng còn làm chuyện tàn nhẫn - Ảnh 1.

Gia đình anh không đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi mang bầu. Chồng tôi nói chuyện cưới hỏi nhưng gia đình anh không đồng ý, ép tôi bỏ cái thai đi nhưng tôi không chịu. Chồng cũng nhất định không buông tay tôi. Trong thời gian đó, chồng vẫn đi lại, quan tâm, chăm sóc tôi. Mẹ tôi cũng coi anh là con rể từ lâu rồi.

Mẹ chồng coi thường xuất thân của con dâu

Đến khi tôi bầu được 8 tháng, mẹ chồng mới sang bên nhà tôi nói chuyện. Hôm đó, bà liên tục nói những câu xúc phạm tôi và mẹ tôi kiểu như: "Cháu có chắc đó là con của thằng Thanh không?", "Hay cháu có chắc là đứa bé là con trai hay không?"

Sau hôm đó, nhà anh cãi nhau to và quyết định không tổ chức đám cưới nữa. Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con mà thôi. Khi tôi sinh nở, gia đình bên nhà chồng cũng không qua thăm hỏi một câu nào. 

Vậy là suốt 5 năm nay, tôi với chồng hai đứa hai nơi. Anh vẫn thường xuyên qua nhà tôi ăn cơm, chơi đùa với các con. Khi con trai đầu lòng được 3 tuổi, tôi mang bầu lần thứ 2. Mẹ anh biết chuyện, nói với bà Tâm- bà hàng xóm nhà tôi rằng: "Nó thấy nhà tôi giàu nên muốn sinh đứa thứ hai để "giữ chân" thằng Thanh đây mà. Con gái con lứa mà bám riết người ta không rời."

Nói thật với mọi người, vợ chồng tôi vì không sống chung với nhau nên tình cảm có nhiều rạn nứt. Anh đi làm suốt ngày, đến đêm về bên nhà anh nên vợ chồng tôi ít có dịp gần gũi. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 3-5 triệu để nuôi con trong khi thu nhập của anh khoảng 25-30 triệu mỗi tháng. Tiền riêng của anh tôi không được cầm đồng nào.

Vì vậy, dù vợ chồng đã cưới nhau 5 năm nhưng tôi cũng chẳng tích lũy được đồng nào. Tôi nhắc đến chuyện vợ chồng thuê nhà để sống chung nhưng anh nói rằng anh sợ mẹ nổi giận. "Em lại sắp sinh con, ráng ở nhà bà ngoại vài năm nữa. Khi con cứng cáp thì mình về ở với nhau", chồng nói.

Hôm đó là ngày kỷ niệm 5 năm ngày chúng tôi đăng ký kết hôn. Tôi mua cho chồng một chiếc áo đẹp và tự tay làm cho anh một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi dẫn cả con đến cổng nhà anh rồi gọi anh ra ngoài. Không ngờ, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ chồng và chồng tôi đang đon đả dẫn một cô gái ra về.

Vợ chồng cưới 5 năm mà hai đứa hai nơi, mẹ chồng còn làm chuyện tàn nhẫn - Ảnh 2.

Mẹ chồng đang mai mối để chồng tôi yêu một người con gái khác. (Ảnh minh họa)

"Thỉnh thoảng con đến chơi với bác và Thanh nha. Các con trông đẹp đôi lắm! Bác rất trông đợi, cả hai cưới được năm nay thì tốt", mẹ chồng tôi hồ hởi.

Thực sự, khi nhìn thấy ảnh ấy và nghe mẹ chồng tôi nói câu ấy, tôi thấy trời đất như quay cuồng. Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi ôm con bỏ về nhà. Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Hóa ra từ bấy đến giờ, mẹ chồng vẫn chưa bao giờ chấp nhận tôi làm con dâu. 

Bà đang muốn mai mối để chồng tôi cưới một người phụ nữ khác. Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Tôi yêu chồng, thương con các con vô cùng. Nhưng tôi chỉ sợ mọi cố gắng, nỗ lực của tôi là không đủ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem