Nguyễn Filip và Bùi Hoàng Việt Anh mỗi người một ý, CLB CAHN nhận trái đắng!

Lê Minh Chủ nhật, ngày 26/05/2024 21:22 PM (GMT+7)
Tối nay (26/5), CLB CAHN đã tiếp Thể Công Viettel ở vòng 21 Night Wolf V.League 2023-2024. Trong một trận đấu mà hàng thủ CLB CAHN chơi không tốt, thủ môn Nguyễn Filip đã phải vào lưới nhặt bóng hai lần.
Bình luận 0

Nguyễn Filip hai lần bị Pedro "xé lưới"

Trước khi bước vào trận đấu tối nay, CLB CAHN (31 điểm/20 trận) tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, Thể Công Viettel (27 điểm) đã chạm tới một vị trí an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Nếu muốn tiếp tục cuộc đua tranh huy chương, CLB CAHN phải thắng. Đó cũng là cách tốt nhất để họ trả "món nợ" đã thua Thể Công Viettel 0-3 ở trận lượt đi (Nhâm Mạnh Dũng, Pedro, Văn Khang ghi bàn cho Thể Công Viettel).

CLB CAHN chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo ra trong 10 phút đầu trận đấu chỉ là cú đánh đầu ở tư thế khó của Geovane và không thể gây khó khăn cho thủ môn Quàng Thế Tài.

Khi mà CLB CAHN còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Thể Công Viettel thì sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá phút 13.

Trong cơ hội đầu tiên xuất phát từ đường chuyền dài của Phan Tuấn Tài bên phần sân nhà, Pedro Silva (số 97) cố gắng theo bóng và tận dụng tối đa sai lầm phán đoán sai của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, thoát xuống xâm nhập vòng cấm, vượt qua thủ môn Nguyễn Filip ghi bàn mở tỷ số.

Bàn dẫn trước giúp lối chơi phản công của Thể Công Viettel càng có "đất diễn" trong khoảng thời gian sau đó. Phút 19, lại là Pedro Silva thoát xuống đối mặt với Nguyễn Filip từ đường chuyền dài của thủ môn Quàng Thế Tài.

May cho CLB CAHN là trong tình huống này Nguyễn Filip đã chơi tốt để cản phá thành công cú sút đầu tiên của Pedro. Pha đá bồi sau đó của chân sút này cũng bị hoá giải khi Giáp Tuấn Dương lùi về bọc lót thành công.

Nguyễn Filip và Bùi Hoàng Việt Anh mỗi người một ý, CLB CAHN nhận trái đắng!- Ảnh 2.

Pedro Silva ăn mừng cú đúp "xé lưới" thủ môn Nguyễn Filip của CAHN. Ảnh: 24h

Nhưng các CĐV "cơn lốc đỏ" cũng không phải chờ lâu để có bàn gia tăng cách biệt phút 26, Khuất Văn Khang đi bóng tốt bên cánh trái trước khi chuyền ngược ra kiến tạo cho Pedro dứt điểm cận thanhg hoàn thành cú đúp.

Thua trước hai bàn nhưng những pha lên bóng tấn công của CLB CAHN vẫn rất thiếu đột biến. Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp 1 của họ xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh phải của Văn Thanh cho Jeferson Elias dứt điểm cận thành ở góc hẹp nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Quàng Thế Tài.

Sau giờ nghỉ, HLV Trần Tiến Đại đưa ra liền ba sự thay đổi người nhằm gia cố hàng thủ và cải thiện khả năng tấn công của CLB CAHN: Tiến Dụng, Phan Văn Đức, Junior vào thế chỗ Văn Luân, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài.

Và ngay trong pha chạm bóng đầu tiên phút 46, Junior đã tạt bóng chính xác từ bên cánh trái vào vòng cấm cho Jeferson Elias (số 9) đánh đầu rút ngắn cách biệt 1-2 cho CLB CAHN.

Nguyễn Filip và Bùi Hoàng Việt Anh mỗi người một ý, CLB CAHN nhận trái đắng!- Ảnh 3.

Jeferson Elias đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho CLB CAHN ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Vietnamnet

Sức ép tiếp tục được CLB CAHN gia tăng. Phút 60, Geovane chuyền từ bên trái vào và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm phá bóng hụt. Đáng tiếc là Jeferson Elias lại không thể thắng được thủ môn Quàng Thế Tài để san bằng tỷ số.

Cảm nhận rõ những mối nguy hiểm từ phía CLB CAHN, phút 68, HLV Nguyễn Đức Thắng tăng cường sức trẻ cho Thể Công Viettel khi đưa tiền vệ 18 tuổi Công Phương, Danh Trung vào thay Văn Khang, Hoàng Đức.

Nửa sau hiệp 2, CLB CAHN vẫn miệt mài tấn công nhưng không thể có thêm bàn gỡ. Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công.

Phút 89, Danh Trung dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 90, đến lượt Công Phương "châm ngòi" cho một đợt tấn công trung lộ và Danh Trung và người kiến tạo cho chính Công Phương thoát xuống đối mặt Nguyễn Filip.

Tiếc là ở tư thế vô cùng thoải mái, Công Phương lại không đủ bản lĩnh để ghi bàn thắng đầu tiên cho mình tại V.League.

Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Thắng chung cuộc 2-1, Thể Công Viettel (30 điểm) vươn lên xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp, đứng ngay sau CLB CAHN, kém đội xếp thứ 3 Hà Nội FC 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh huy chương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem