Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Thế vận hội mùa hè Tokyo đã diễn ra chậm hơn một năm so với kế hoạch. Nhưng kể cả khi đã vượt qua rào cản về dịch bệnh, Olympic Tokyo 2020 lại tiếp tục hứng chịu thêm những bất lợi về vấn đề thời tiết.
Trong 3 ngày thi đấu đầu tiên của Thế vận hội, các VĐV đã phải tranh tài dưới nắng nóng khủng khiếp, đặc biệt là những bộ môn thi đấu ngoài trời.
Nữ cung thủ Svetlana Gomboeva bị ngất ngay sau khi hoàn thành bài thi của mình ở ngày tranh tài đầu tiên. May mắn thay, cô đã kịp hồi phục để trở lại giành tấm huy chương bạc.
Bên cạnh đó, các tay vợt tennis như Novak Djokovic hay Anastasia Pavlyuchenkova đều phàn nàn bởi "cái nóng khủng khiếp nhất" mà họ từng gặp trong sự nghiệp.
Tháng 7 và tháng 8 ở Nhật Bản nổi tiếng là nắng nóng và ẩm ướt. Đất nước mặt trời mọc đã nhận không ít lời chỉ trích vì không mô tả chính xác mức độ nghiêm trọng của thời tiết. Thay vào đó, trong quá trình chạy đua đăng cai Olympic, họ chỉ cho rằng nhiệt độ mùa hè chỉ ở mức độ nhẹ và lý tưởng.
Giờ đây, Nhật Bản còn phải đón nhận thêm một cơn bão nhiệt đới có tên Nepartak chuẩn bị đổ bộ vào đất liền ngay hôm nay. Dù BTC Olympic Tokyo 2020 đã trấn an khi tuyên bố đây chỉ là một "cơn bão nhiệt đới cấp trung bình", tác động của nó cũng đủ khiến những môn thể thao ngoài trời (một lần nữa) bị ảnh hưởng.
Rowing, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền buồm và cả bắn cung đều đã phải hoãn lịch trình thi đấu vào hôm nay (27/7). Những bộ môn còn lại tạm thời không có sự thay đổi nào.
Trong khi hầu hết mọi môn thể thao đều không ưa mưa gió, các VĐV lướt ván có vẻ như lại rất mong chờ Nepartak. Những VĐV lướt sóng ở bãi biển Tsurigasaki đã hy vọng một cơn bão sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc thi, miễn là nó không đổ bộ trực tiếp vào bãi biển.