• Không ít ngôi trường vẫn lấy những “bữa tiệc tinh thần” của trẻ em làm nơi “trình diễn” những điều giao đãi của người lớn. Dĩ nhiên, chịu hậu quả vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.
  • Sáng sớm nay, tôi háo hức sang phòng đánh thức 2 con trai dậy sớm hơn thường ngày để đến trường khai giảng. Để là bộ quần áo đồng phục trắng tinh, phẳng phiu. Nhưng rồi chợt bần thần, khi các con bảo rằng, “trường con hôm nay không tổ chức khai giảng”…
  • Khai giảng năm học mới cũng là vào mùa mưa ở vùng núi Tây Bắc và đường đưa con chữ đến các điểm bản của các thầy cô giáo lại trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Những hình ảnh các thầy cô giáo cắm bản vượt rừng núi lên với học sinh vùng cao đã khiến tác giả Lưu Hương Quế không khỏi xúc động và viết nên bài thơ.