Đó là lời tâm sự về lần đầu tiên đưa con đi khai giảng ngày mưa của một thành viên trên một diễn đàn.
![Khai giảng đầu tiên trong đời lại gặp đúng ngày mưa khiến ngày này không đẹp như các em tưởng tượng Khai giảng đầu tiên trong đời lại gặp đúng ngày mưa khiến ngày này không đẹp như các em tưởng tượng](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-05/1434778547-khai-giang.jpg)
Khai giảng đầu tiên trong đời lại gặp đúng ngày mưa khiến ngày này không đẹp như các em tưởng tượng. Ảnh Đàm Duy
Thành viên này kể, để tạo hứng thú cho con trước khi
cháu vào lớp một, thời gian gần đây, hai vợ chồng thường kể cho con nghe về những
niềm vui khi học trên lớp cùng các bạn, đặc biệt là buổi lễ khai giảng đầu năm
học mới: “Nghe bố mẹ kể, cháu tỏ ra thích thú và háo hức mong chờ đến ngày khai
giảng lắm. Bình thường, kéo cháu khỏi màn hình tivi cho cháu đi ngủ tôi phải mất
cả tiếng nhưng tối qua, chỉ cần dọa sáng nay sẽ không cho đi khai giảng nữa là
cháu răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Sáng nay, cháu còn dậy thật
sớm, tự vệ sinh cá nhân, ăn sáng ngon lành, mặc quần áo đẹp để bố chở đến trường.
Nhưng do trời mưa, nhà trường lại không có hội trường lớn nên phải hủy lễ khai
giảng, lớp nào về lớp ấy để cô giáo dặn dò.
Không chỉ thất vọng, con tôi còn nhất định
không chịu đi học nếu chưa được dự lễ khai giảng. Giải thích thế nào cháu cũng
không chịu nghe, cứ nằng nặc phải qua khai giảng mới bắt đầu vào lớp một”.
Nichname khác có tên Chikien tâm sự: “Khổ thân các
cháu, đúng ngày khai giảng thì trời lại mưa.
Sáng nay em và vợ đưa con đi khai giảng, cháu nhà em được vào tốp múa của
trường nên bố mẹ được mời đích danh.
Cả nhà dậy từ sớm để chuẩn bị còn nhiệm vụ
của em là chuẩn bị máy ảnh để chụp khi cháu biểu diễn, lúc đến trường nhà trường
thông báo do trời mưa nên không tổ chức ngoài trời (tuy có mái che nhưng chắc sợ
các cháu ốm), hoãn các tiết mục văn nghệ.
Con bé nhà em mặt tiu nghỉu, lếch thếch xách váy và tiếc mãi vì không được biểu
diễn. Cháu phải tập trước gần một tháng thế mà... Bố mẹ tuy cũng không hơn gì
nhưng vẫn phải cố động viên”.
![Tâm sự của phụ huynh khi đưa con đi khai giảng trong ngày mưa gió Tâm sự của phụ huynh khi đưa con đi khai giảng trong ngày mưa gió](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-05/1434778547-b72lop-mot1.jpg)
Tâm sự của phụ huynh trên Facebook khi đưa con đi khai giảng trong ngày mưa gió
“Sáng nay, bạn Nhím vào lớp một, bạn ấy dậy từ sớm, mặc
váy đồng phục xinh xắn, đầu buộc tóc gọn gàng, tay còn cầm cả hoa đi dự lễ khai
giảng. Tiếc là trời mưa to quá, đưa bạn được đến cổng trường, do phải ngồi
trong áo mưa, tóc bạn rối tung, váy áo xộc xệch, bông hoa bằng giấy mua từ hôm
trước cũng ướt nhẹp. Chỉ lo bạn ấy bị nước mưa lại ốm, hôm sau phải nghỉ học thì khổ”, nichname
NguyenTrang chia sẻ.
Hài hước hơn, thành viên có nickname GiangIn cho biết:
“Hôm nay, bạn Bống cũng háo hức đi múa hát khai giảng…. và chốt lại là mưa tầm
tã, cả cô và các bạn chạy đều chạy… như vịt”.
Không riêng gì các ông bố, bà mẹ có con vào lớp 1, một
số phụ huynh các lớp lớn hơn cũng than vãn vì đưa con đi khai giảng ngày mưa,
thậm chí cho rằng, ngày khai giảng bây giờ chỉ mang tính hình thức mà không còn
ý nghĩa như trước đây.
“Tôi thấy việc khai giảng vào ngày 5.9 đối với các cháu
không có ý nghĩa gì, nhiều cháu không còn hào hứng, một phần vì các cháu đã
tham dự nhiều lễ khai giảng, nhưng chủ yếu do các cháu đã đến trường học bình
thường từ vài tuần nay.
Nên chăng ngành chúng ta nên xem lại lịch học để ngày khai giảng đúng là ngày chính thức đầu tiên của năm học mới chứ
không phải sau khi đã học được 3 tuần?”,
nickname LanPhuong bày tỏ.
Vân Nga (Vân Nga)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.