Khát vọng vào Đảng của "người vác tù và" ở Đa Hội - Kỳ cuối: Vào Đảng không bao giờ là muộn
Khát vọng vào Đảng của "người vác tù và" ở Đa Hội - Kỳ cuối: Vào Đảng không bao giờ là muộn
Nguyễn Gia Tưởng
Thứ tư, ngày 28/10/2020 19:00 PM (GMT+7)
Từ một người bỏ học giữa chừng để đi làm, sau đó lập công ty giá trị cả trăm tỷ đồng, rồi lại từ bỏ để trở thành "người vác tù và" với nhiều dấu ấn làm thay đổi bộ mặt quê hương, ông Trưởng khu phố Đa Hội vẫn nuôi khát vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng, để được cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn.
Ngồi viết lá đơn vào Đảng lần thứ 2, tiếp tục hoàn thiện thủ tục để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng tinh thần của ông Trưởng khu phố Đa Hội Trần Minh vẫn không hề mất đi sự hào hứng, phấn khích như lần đầu.
Ông Đỗ Văn Hiền, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Châu Khê, chia sẻ: Lần đầu khi khai vào hồ sơ kết nạp Đảng, ông Trần Minh sơ suất nên khai thiếu phần hoạt động doanh nghiệp. Chính vì vậy nên hồ sơ của ông Minh phải khai lại.
Ông Trần Minh lần thứ 2 viết đơn xin vào Đảng. (Ảnh: G.Tưởng)
Trò chuyện với ông Minh, giãi bày về khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vị Trưởng khu phố nay đã gần 60 tuổi thành thật chia sẻ: "Thực tâm với tôi, vào Đảng chẳng phải để mưu cầu điều gì cao sang cho bản thân. Tôi chỉ mong muốn được cống hiến hết sức lực của mình giúp nhân dân xây dựng bộ mặt làng xóm và cải thiện môi trường sống, nâng cao dân trí. Nhưng quả thật thời gian qua, những việc tôi làm ở thôn xóm không phải ai cũng hiểu và nhất trí, đồng thuận với mình".
Ông Minh nói không phải không có cơ sở. Những việc ông Minh đứng ra kêu gọi với tư cách là Trưởng khu phố, cũng có ý kiến cho rằng ông làm như vậy là lấn át hay làm giảm vai trò của chính quyền địa phương, làm khó cho công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với khu phố.
"Nhưng thực tế tôi luôn cố gắng hết sức vận dụng những quy định, quyền hạn của một trưởng khu phố để đồng hành cùng nhân dân", ông Minh tâm sự.
Ví dụ như khi Đa Hội có những dự án cần giải phóng mặt bằng, cán bộ của chính quyền vào họp với dân bàn chuyện giải phóng mặt bằng, nhưng nói dân chưa thông, chưa đồng thuận vì đôi khi cán bộ chỉ biết áp dụng mọi thứ theo quy định, hay nói cách khác là theo lý.
"Những lúc như vậy, họ lại nhờ tới tôi, với vai trò là Trưởng khu phố để vận động, thuyết phục bà con bằng tình làng nghĩa xóm, hay nói là dùng cái tình. Tôi cũng phân tích những cái thiệt cái hơn để bà con, vì thế bà con đồng thuận, giao mặt bằng sạch cho dự án. Có những người còn hiến cả đất để xây dựng đường làng ngõ xóm cho rộng rãi, thoáng đãng hơn", ông Minh lý giải.
"Tôi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng vì muốn trưởng thành hơn nữa, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Tôi cũng hy vọng mình sẽ có được những suy nghĩ đúng đắn và hành động đúng mực hơn, tránh đưa ra những quyết định đáng tiếc khi cùng bà con góp phần xây dựng, chăm lo cho quê hương", ông Trần Minh bày tỏ.
"Thế còn khát khao vào Đảng ở độ tuổi đã gần 60, chẳng phải là quá muộn hay sao?".
"Thú thực trước kia khi làm kinh tế tư nhân, tôi suy nghĩ đơn giản lắm: Cứ cái gì có lợi, có lãi thì mình làm, doanh nghiệp thì đa phần hoạt động vì lợi nhuận. Nhưng khi công việc kinh doanh đã ổn rồi, tôi lại thấy mình cần phải có cống hiến, đóng góp bằng công sức, trí tuệ của mình cho quê hương. Và lúc này tôi mới nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về việc đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi tìm hiểu kỹ hơn về Đảng, và càng tự giác ngộ, tôi càng thấm được trách nhiệm và nghĩa vụ của người Đảng viên. Từ đó, tôi bắt đầu ý thức hơn trong suy nghĩ, hành động để có thể được Đảng ghi nhận, có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng", vị Trưởng khu phố có hơn 10.000 dân, chiếm 3/4 dân số phường Châu Khê phân tích.
Ông Minh chia sẻ tiếp: "Hơn nữa, nếu tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì tôi có thể nắm bắt và hiểu được những chỉ đạo của chi ủy đối với công tác tư tưởng, định hướng phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa trong khu phố, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao?".
"Cũng có nhiều người khuyên tôi, kể cả người nhà là, đã thành ông nội, ông ngoại rồi còn phấn đấu vào Đảng làm gì cho khó xử? Nhưng tôi đã đủ trải nghiệm với cuộc sống, đã có đủ va chạm với cuộc đời để hiểu điều mình cần làm, điều mình đang nỗ lực phấn đấu. Nên tôi tự nhủ sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ để Đảng có thể thấy được nỗ lực của tôi".
Ông Minh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để chờ kết nạp vào Đảng. Đây là lần thứ 2 ông Minh phải viết đơn xin vào Đảng do lần trước, sau khi nộp hồ sơ lý lịch xin vào Đảng lên Thị ủy Từ Sơn, người ta mới thấy hồ sơ còn khai thiếu phần hoạt động của doanh nghiệp, cần phải hoàn thiện lại. Cũng chỉ là một sơ suất mang tính kỹ thuật.
"Tôi không nản chí mà sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Tôi vẫn sẽ phấn đấu đến bao giờ Đảng hiểu và thấy tôi xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vì đó chính là ước nguyện lớn nhất của tôi trong nhiều năm qua", ông Minh nhấn mạnh.
Vào Đảng không bao giờ là muộn
Nói về khát vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng của ông Trần Minh - Trưởng khu phố Đa Hội, ông Đỗ Văn Hiền - nguyên Bí thư phường Châu Khê đánh giá: "Về năng lực và nhiệt huyết của quần chúng Trần Minh, qua nhiều năm làm việc cùng, tôi thấy không còn gì phải nghi ngờ gì cả. Phải thừa nhận một điều, từ khi làm Trưởng khu phố, ông Minh đã tích cực đấu tranh cho quyền lợi cho nhân dân, điều này ít nhiều cũng động chạm đến lợi ích của một số cá nhân. Vì thế nên quá trình ông Minh làm thủ tục để kết nạp Đảng vẫn chưa có sự đồng thuận cao"
Còn đứng dưới góc độ người làm công tác Đảng ở địa phương, nguyên Bí thư phường Châu Khê nhận định: Ông Minh hoàn toàn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để có thể quán triệt được các đường lối chủ trương của Đảng và triển khai một cách toàn diện và sâu sắc hơn nữa các chủ trương này thành hành động cụ thể, thiết thực ở khu phố. Nếu có những quần chúng tích cực như ông Minh, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở đây sẽ mạnh mẽ hơn nữa.
"Dù ở tuối không còn trẻ, nhưng mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng của ông Trần Minh hay bất cứ ai khác đều hết sức chính đáng. Tôi chúc cho ông Trần Minh sớm được Đảng công nhận, để có thể làm tốt hơn nữa công việc của "người vác tù và", tuy vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa", ông Đỗ Văn Hiền bày tỏ hy vọng.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt. (Ảnh: P.V)
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt: "Nếu khát vọng của anh là đúng đắn, Đảng sẽ không bao giờ từ chối"
Trao đổi về việc môt số quần chúng đã lớn tuổi như ông Trưởng khu phố Đa Hội Trần Minh vẫn nuôi dưỡng khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: "Trước hết tôi không hoài nghi gì về khát vọng được vào Đảng của trường hợp anh Trần Minh và một số người khác dù đã lớn tuổi. Cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, giá như người trẻ mà được giác ngộ sớm thì họ sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho Đảng và cho xã hội, vì tuổi trẻ luôn có sự nhiệt huyết và quyết tâm cao.
Nhưng với những trường hợp như anh Minh, người đã tham gia hoạt động kinh doanh, từng trải trên thương trường, nay lại quay về phục vụ địa phương và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi nghĩ không phải là trường hợp phổ biến, nhất là trong thời buổi bây giờ, không dễ để thuyết phục người trẻ vào Đảng, chứ đừng nói là người lớn tuổi như anh Minh.
Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, Đảng ta không bao giờ đóng cửa với bất kỳ quần chúng nào vừa có đầy đủ phẩm chất chính trị lại vừa có mong muốn, tâm huyết được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đấy là điều rất đáng trân trọng chứ.
Tất nhiên, làm công tác Đảng thì phải hết sức khách quan và thận trọng, phải xem xét tư tưởng của quần chúng đó có đúng đắn hay không? Liệu anh vào Đảng có phải vì đã có cuộc sống đủ đầy rồi, kiếm nhiều tiền rồi, nay cần một chỗ đứng trong xã hội thì tìm đến Đảng hay không? Nếu đúng vì mục đích này thì tôi cũng có lời khuyên: Nếu anh muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội, không nhất thiết cứ phải đứng trong hàng ngũ của Đảng mới có cơ hội làm tốt được.
Còn nếu anh mong muốn vào Đảng để được Đảng lãnh đạo, và thể hiện được những phẩm chất ưu việt của một người Đảng viên cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thì chúng ta nên hoan nghênh quá đi chứ. Vì Đảng lúc nào cũng cần những người biết làm việc, biết lo cho quần chúng nhân dân và làm tốt những nhiệm vụ mà Đảng đã tin tưởng giao cho.
Còn quần chúng nhân dân muốn được Đảng kết nạp, ngoài sự phấn đấu của bản thân, họ còn phải chịu sự thử thách của Đảng. Ví dụ như trường hợp của anh Trần Minh, nếu đáp ứng được những yêu cầu mà Đảng đã đặt ra, tôi nghĩ anh ý hoàn toàn xứng đáng được Đảng tin tưởng, được đứng trong hàng ngũ của tổ chức.
Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, tất cả phải đúng nguyên tắc và thận trọng, chứ không vì cảm tính, hay chủ quan mà chúng ta bỏ qua hay châm chước bất cứ quy định nào. Nếu ở địa phương anh Minh công tác, tổ chức Đảng thấy những việc làm của anh tốt cho nhân dân, và tư tưởng, lập trường của anh vững vàng, nhận thức và bản lĩnh chính trị cao, thể hiện ý chí và khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng đắn, tôi nghĩ Đảng sẽ không bao giờ từ chối những quần chúng như thế".
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Vui lòng nhập nội dung bình luận.