Khi nào hết điệp khúc “rét, chống, chết”?

Lê Chiên – Thiên Việt (ghi) Chủ nhật, ngày 31/01/2016 11:18 AM (GMT+7)
Bà con dân tộc thường có tập quán thả rông trâu bò, nếu có chuồng trại thì cũng rất sơ sài. Bởi thế, mỗi khi có rét đậm, rét hại, ngành nông nghiệp lại tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân cách phòng chống rét cho gia súc.
Bình luận 0

Cán bộ kiểm tra ở đâu?

Không chỉ vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa vừa xảy ra tuần qua, tôi thấy mỗi khi có tai nạn, cơ quan chức năng lại điều tra, xử lý, yêu cầu bồi thường. Đó là việc đáng làm, nhưng chỉ xử lý được cái ngọn. Nhà nước đã có Luật An toàn, vệ sinh lao động; rồi tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn lao động nhưng vì sao nhiều tai nạn thương tâm vẫn xảy ra? Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu do chủ sử dụng lao động vì lợi nhuận mà bỏ qua các quy định về an toàn lao động. Đồng tiền kiếm được không thể bù đắp được nỗi đau của người vợ vĩnh viễn mất chồng, những đứa trẻ ngây thơ không bao giờ được gặp lại cha…

Bạn đọc Phạm Hồng Hải (Thanh Liêm, Hà Nam)

img

Ảnh minh họa

Khi nào hết điệp khúc “rét, chống, chết”?

Bà con dân tộc thường có tập quán thả rông trâu bò, nếu có chuồng trại thì cũng rất sơ sài. Bởi thế, mỗi khi có rét đậm, rét hại, ngành nông nghiệp lại tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân cách phòng chống rét cho gia súc.

Nhưng rồi năm nào cũng thế, trâu bò vẫn chết hàng loạt vì rét! Rồi lại phải hỗ trợ, dãn nợ, khoanh nợ, thậm chí xóa nợ cho người bị thiệt hại. Chi phí ấy là không nhỏ. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ về giống, vốn cho hộ chăn nuôi nhưng không có mục hỗ trợ cho xây dựng chuồng trại. Rõ ràng việc chống rét cho gia súc chưa có giải pháp căn cơ.

Bởi vậy một mặt tuyên truyền, hướng dẫn cách làm chuồng trại để người dân thay đổi tập quán chăn nuôi; mặt khác Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ cho người dân vùng cao xây dựng chuồng trại. Có như thế mới không lặp lại điệp khúc “rét, chống, chết”.

 Bạn đọc Lò Thị Ngơi (Mường La, Sơn La)

Để tuyết không đông cứng tình người

Xung quanh việc khách du lịch đi ngắm tuyết mấy ngày vừa qua, tôi thấy có nhiều ý kiến phiến diện quá. Đúng là thực tế, có nhiều đoàn khách đi du lịch ngắm tuyết rơi và bên cạnh những cô gái đang uốn éo làm dáng chụp ảnh tự sướng là những em bé người Mông co ro trong giá rét. Nhưng cũng có không ít đoàn từ thiện của các tổ chức, cá nhân khẩn cấp lên đường.

Có thể việc giúp đỡ này chưa đáp ứng toàn bộ ngay những khó khăn thiếu thốn cơ sở vật chất của đồng bào ta trên 6 tỉnh biên giới nhưng nó thể hiện truyền thống của người Việt với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Tôi không phê phán ai nhưng  tôi chợt ước mong rằng, mỗi khách du lịch ngắm tuyết cũng có thể phát tâm kết hợp với việc làm từ thiện thì sẽ tốt đẹp và đáng quý biết bao.

Bích Hạnh (GV tại HomeSchool)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem