Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương

Nguyễn Huyền Thứ sáu, ngày 22/04/2022 11:04 AM (GMT+7)
Đỉnh núi Pu Si Lung có độ cao 3083m - là ngọn núi đứng thứ 2 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây là ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên cương tổ quốc. Pu Si Lung nằm gần với mốc biên giới số 42 thuộc địa phận xã Pa Vệ Sử - Mường Tè.
Bình luận 0

Pu Si Lung có độ cao 3083m - Nóc nhà vùng biên cương

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Huyền, chụp ảnh tại đồn biên phòng, chuẩn bị cho hành trình chinh phục Pu Si Lung. Ảnh: NVCC

Nếu như ai đã từng chinh phục đỉnh Fansipan (Sa Pa – Lào Cai), sẽ cảm nhận sự kỳ vỹ của núi rừng khi đứng trên đỉnh, đặc biệt hơn là cảm giác vượt qua chính mình, chinh phục đỉnh bằng sự bản lĩnh, ý chí để rồi cảm thấy tự hào với chính bản thân. Thế nhưng giờ đây đỉnh Fansipan đã có cáp treo, sự chinh phục đó đã quá dễ dàng khiến cho dân du lịch mạo hiểm không còn cảm thấy thú vị, không còn hào hứng với cung đường này nữa.

Tuy nhiên một địa chỉ khác dành cho dân phượt thủ mê trekking được nhiều người biết đến, đó chính là tỉnh Lai Châu. Một mảnh đất có bề dày giá trị lịch sử và thiên nhiên cũng vô cùng tươi đẹp và hùng vỹ. Lai Châu còn là một trong những tỉnh có 6 đỉnh núi dành cho dân du lịch mạo hiểm, muốn trekking nhất.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 2.

Thiên nhiên hùng vỹ khiến du khách thích thú.

Trong đó, đỉnh núi Pu Si Lung có độ cao 3083m - là ngọn núi đứng thứ 2 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây là ngọn núi cao nhất án ngữ nơi biên cương tổ quốc. Pu Si Lung nằm gần với mốc biên giới số 42 thuộc địa phận xã Pa Vệ Sử - Mường Tè.

Với khí hậu mang tính gió mùa chí tuyến nên cung đường này ngày thường nóng. Kết hợp với gió hướng Tây cùng hiệu ứng fơn khi trút hết mưa ở sườn đón gió thì sang sườn bên kia sẽ khô, nóng. Giống như bài hát về Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây cũng có nói về khí hậu hai bên địa hình. 

Thổ nhưỡng, khí hậu ở đây khi đến vào mùa khô thì cây cỏ rất nhiều cây cỏ cháy, cây khô nhiều, cỏ lau nhiều hay đại diện sức sống hoang sơ. Địa hình núi cao nên vẫn có những đoạn rừng. Nhiệt độ ở đây khá khắc nghiệt cùng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mang đến màu sắc đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 3.

Pu Si Lung với những cánh rừng phong lá đỏ đẹp đến ngơ ngẩn

Tôi nhập team chưa đầy một ngày trước giờ đi, sau khi năn nỉ cậu em họ cho đi cùng, đoàn chúng tôi tổng 19 người bao gồm 7 poter người bản địa. Tour trải nghiệm 3N2Đ xuất phát đi ô tô từ thành phố Lai Châu đến Thủy điện Nam Sì Lường thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 4.

Mầm chồi non của những cây phong lá đỏ tại Pu Si Lung

Ngày đầu tiên chúng tôi có mặt tại xã Pa Vệ Sử đến đồn biên phòng khai báo đóng phí để lại giấy tờ cá nhân gốc, cả đoàn chụp một bức ảnh chung check-in, sau đó đi tiếp vào thủy điện.

Con đường từ đồn biên phòng đến Thủy Điện không hề dễ dàng với đoàn chúng tôi, đường nhỏ một bên là vực, một bên là vách núi, đường thì đầy sỏi đá và xe chở chúng tôi thì bị xịt lốp. Chúng tôi đã không thể tiếp tục di chuyển bằng ô tô mà tăng bo xe máy đến thủy điện, nơi bắt đầu xuất phát leo lên đỉnh Pu Si Lung. 11h30 ăn trưa tại chân điểm leo chỗ thuỷ điện, 12h chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 5.

Cung đường chinh phục Pu Si Lung đi qua con suối

Chân điểm leo là 1 con dốc đá trơn rêu khá khó đi, có những lúc tôi đã phải bỏ trên đường và nhường đường cho poter đi trước. Lúc sau thì cả đoàn đã vượt chỉ còn tôi và poter chính.

Tôi cứ leo 1 lúc lại dừng thở, balo thì cứ kéo người tôi xuống. 16h tôi có mặt ở lán vợ chồng người dân tộc La Hủ, cả đoàn dừng chân ăn nhẹ, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường.

Ở cung đường này của ngày 1 tôi đi với rất nhiều cảm xúc, thậm chí là nỗi e sợ mà cả cuộc đời này tôi không thể quên. Đây là cung đường có những đoạn là vực thẳm, có những đoạn là suối reo róc rách nghe thật thơ mộng, nhưng rồi khi xuống dốc, cây rừng dày kín, lại khuất bóng núi khiến cho con đường trở nên âm u, không ánh sáng khiến tôi không còn nhìn rõ đường đi nữa mà phải dò từng bước một. Rồi sau khi qua hết khúc tối đó thì trời lại sáng tỏ. 

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 6.

Những bông hoa Đỗ Quyên màu rất hiếm tại Pu Si Lung

Đang vui mừng và đi nhẹ nhàng khi nhìn được đường đi thì tôi bỗng nghe có tiếng động nhẹ ở bên trái, ngay gần chân, linh cảm cho thấy cần phải đứng im xem đó là gì. Thì ngay lúc đó, một màu vàng ươm, đôi mắt trắng đang ngóc đầu lên, trong khoảnh khắc tim tôi như vỡ vụn vì sợ. Một chú rắn ngay cạnh chân khiến tôi chết cứng, đứng im không thể nhúc nhích. 

Ngay lúc đó, một poter đi lên và bảo tôi cứ bước đi như bình thường, rồi anh nhanh nhẹn vượt qua tôi và bước qua con rắn. Tôi hãi hùng nhưng thấy anh đã đi xa tôi, nên tôi không còn cách nào khác, lấy hết can đảm chạy vù qua. Sau khi tôi đã đi qua, anh poter giải thích với tôi, mình đi đường mình, nó đi đường nó, nên không phải sợ.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 7.

Kết thúc hành trình ngày 1 của tôi và cả đoàn là 5h50 bên suối Nậm Sì Lường. Chúng tôi dựng lều và nấu ăn, nghỉ chân nghỉ qua đêm, dưỡng sức để rồi hôm sau 2h30 sáng chúng tôi dậy nấu mì tôm ăn sáng và tiếp tục hành trình.

Trekking là loại hình du lịch mang tính mạo hiểm và trải nghiệm nên rất cần sức khỏe, sức bền, thậm chí là ý chí và bản lĩnh. Nếu với những người chưa từng tập thể thao, thể dục hay rèn luyện trước khi đi trekking thì sẽ rất dễ bị bỏ cuộc khi mới chỉ leo được vài trăm mét đầu tiên.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã được chỉ dẫn chuẩn bị hành lý và chuẩn bị tư tưởng vì vậy không có ai bỏ cuộc. Tuy nhiên cũng có những đoạn đường tôi bị đuối so với cả đoàn.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 8.

Chúng tôi mỗi người đã phải chuẩn bị một ba lô trong đó bao gồm quần áo leo núi, găng tay, đèn pin, áo mưa, giầy chống nước và trơn trượt, đôi dép, thuốc dị ứng, thuốc đau bụng, băng y tế, nước uống...Còn với poter sẽ đeo trên vai khoảng 20kg hành lý bao gồm lều, xong nồi, thực phẩm và túi ngủ.

Được biết, rất nhiều chuyên gia đã đánh giá, Pu Si Lung là đỉnh núi khó chinh phục nhất (9/10) vì hành trình lên núi quá dài với 45km cả đi lẫn về và được coi là địa hình thì hiểm trở, khó đi nhất trong những đỉnh núi phía Tây Bắc.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 9.

Đoàn trekking nghỉ bên con suối để dựng trại, nấu cơm

Ngày thứ hai của tôi và cả đoàn, vẫn là những cung đường hiểm trở, vẫn là đi theo con đường mòn hẹp một bên là vực và một bên cỏ lau che kín mặt, tôi phải căng mắt để nhìn đường, thậm chí vực sâu còn không thuận với chiều mình đi và tôi luôn phải đi nghiêng về bên trái, có những đoạn đường còn thụt chân vì đất lún.

Hay có những lúc là đi theo dòng suối chảy từ trên đỉnh núi chảy xuống, lối đi hiểm trở đầy đá. Có những đoạn đường tôi đã phải căng mắt lâu quá nên bị mỏi mắt, không nhìn rõ đường nữa. Một porter kêu buồn ngủ, còn ngáp khiến tôi cũng cảm thấy buồn ngủ từ khi ấy. Vừa đi tôi còn vừa ngủ gật, có nhiều bước vừa đi vừa ngủ. Thấy ánh sáng ở chỗ về còn xa quá. 

Vừa mệt, vừa buồn ngủ tôi cảm thấy cùng kiệt sức, bắt đầu lê lết từng bước. Sợ trượt chân rơi xuống vực. Khi ấy tôi đã tự nói với bản thân không thể chết, không thể bỏ mạng ở Pu Si Lung được, gia đình vẫn đang ở nhà chờ tôi về. Pu Si Lung chỉ có thể là nơi lưu giữ ký ức, khôn thể là nơi bỏ mạng được. Đặc biệt, tôi không muốn em họ tôi phải loé lên suy nghĩ cảm thấy hối hận khi rủ tôi đi vào phút chót.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 10.

Người đàn ông dân tộc La Hủ chụp ảnh với tác giả trên cung đường chinh phục Pu Si Lung

Một nỗi kinh hoàng cho những chuyến trekking này đó là buồn đi vệ sinh và sau đó ngẩng lên thì không còn thấy ai. Nếu chẳng may chỉ cần chậm một chút hay mải mê gì đó thì rất dễ mình đã bị bỏ lại sau lưng với khoảng cách rất xa, nhiều lúc không nhìn thấy đoàn đâu tôi đã phải kêu hú để xem mọi người đang ở đâu. Thậm chí đã có những tôi bật khóc một mình vì những gì mình trải qua, cảm giác cô đơn khiến tôi trở nên yếu đuối.

Gian nan như thế, đã có những lúc nản là vậy, thế nhưng cũng có những lúc cung đường đi của chúng tôi vô cùng đẹp và tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có thể được chứng kiến lần nữa, hay có thể bắt gặp ở một cung đường khác.

Chúng tôi đã trải qua những đoạn đường đi qua rừng già nguyên sinh với cây cổ thụ lá phong đỏ, thân cây là thảm cỏ hay rêu bên cạnh những chồi non màu lá đỏ au của phong khiến cho đoạn rừng già này trở nên bí ẩn như trong chuyện cổ tích có phù thủy và tốt và phù thủy xấu vậy. Hay những vạt hoa rừng đủ màu sắc rợp trên từng cung đường, được phủ ánh nắng của hoàng hôn giữa màu xanh của rừng cây và màu trắng của mây khiên khung cảnh trở nên hùng vỹ và thơ mộng. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam lại đẹp đến thế.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 11.

Trên cung đường chinh phục Pu Si Lung có rất nhiều loài hoa rừng đẹp mê mẩn

Ngày thứ ba hành trình trở về cũng với cung đường như lúc chúng tôi đi lên. Tuy nhiên dường như tôi đã được rèn luyện ít nhiều vì vậy mà không đến nỗi lê lết như ngày đầu và ngày thứ hai. Tôi xuống đến điểm xuất phát, chân thủy điện là 12h kém, và ngay lập tức không cần phải e ngại, tôi nằm thẳng ruỗi chân, tay và nhắm mắt và thư giãn, chờ mọi người trong đoàn xuống.

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 12.

Cảnh núi non hùng vỹ khi lên đỉnh Pu Si Lung

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 13.

Tác giả với đỉnh Pu Si Lung

Khóc, cười, hạnh phúc, sợ hãi với trải nghiệm Pu Si Lung – Nóc nhà vùng biên cương - Ảnh 14.

Cả đoàn đã chinh phục thành công đỉnh Pu Si Lung

Có người đã từng nói, cuộc đời lãi nhất là những chuyến đi và với tôi chuyến đi này dù vất vả, cực nhọc cũng đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Những ngày tháng tới, tôi sẽ lại chuẩn bị để tiếp những chuyến đi, để lại trải qua nhiều cảm xúc và được chắt chiu những kỷ niệm trong mỗi chuyến đi đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem