Khóc ra nước mắt với những chiêu khổ nhục kế trong hôn nhân

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa Thứ ba, ngày 23/11/2021 00:08 AM (GMT+7)
Nhiều cuộc hôn nhân, để cầu sự thương cảm, quan tâm của chồng (vợ), nhiều người 'vắt óc" nghĩ các chiêu trò để làm mình làm mẩy.
Bình luận 0

Có không ít các cuộc hôn nhân "hài hước" khi vợ chồng luôn phải giở chiêu trò khổ nhục kế. 

Hôn nhân "vừa ăn vạ vừa la làng"

Một ông họa sĩ cũng hơi hơi có tên tuổi có cái tật cứ thấy nàng nào xinh đẹp là gạ vẽ chân dung. Vì tranh ông khá đẹp nên cũng nhiều nàng thích được ngồi mẫu cho ông vẽ. Thế rồi từ chỗ vẽ đến chỗ lên giường đôi khi cũng xảy ra và có lần bị vợ bắt quả tang mắng như tát nước. 

Từ đó ông đi thì thôi, về đến nhà là bà lại mở chương trình dân ca nhạc cổ cho nghe thâu đêm suốt sáng, đến ù tai nhức óc không thể chịu nổi.

Khóc ra nước mắt với những chiêu khổ nhục kế trong hôn nhân - Ảnh 1.

Nhiều cuộc hôn nhân, khi chán cãi nhau, người ta xoay qua dọa dẫm, khổ nhục kế. Ảnh minh họa PIXABAY

Ông than thở với bạn bè, họ bèn thịt gà nhắm rượu với nhau để bày mưu tính kế. Họ cắt tiết gà hãm cho khỏi đông rồi cho vào cái lọ con để ông này đút vào túi đem về. 

Vừa thấy mặt chồng bà vợ lại bắt đầuchương trình ca nhạc kể tội ông kéo dài không dứt. Nghe được độ một tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên thấy ông nổi cơn ho dữ dội rồi nghe đánh "huỵch" một tiếng, tiếp theo là  "ộc ộc ộc". 

Bà vợ hoảng quá chạy vội đến xem chồng làm sao thì thấy ông ngã lăn quay ra đất, hai mắt thiêm thiếp như sắp chết, từ miệng phun ra một bãi máu. Bà cuống cuồng đỡ ông lên giường, định gọi cấp cứu nhưng ông bảo thôi, chỉ cần bà đừng lắm điều nữa là tôi sống được nếu bà cứ nói ra rả như vậy thì tôi đến ho lao thổ ra máu mà chết. 

Thế là từ hôm ấy bà vợ im thin thít mặc ông muốn làm dơi làm chuột gì thì làm, sợ nói nhỡ ông ấy lại hộc máu chết thì vừa mất chồng vừa mang tiếng ác.

Một đôi vợ chồng trẻ nọ đèo xe máy nhau về quê. Chẳng hiểu đi đường cãi nhau chuyện gì, cô vợ bắt chồng đỗ lại nhảy xuống đất đi bộ. Được gần một cây số, anh chồng phải nhận là mình sai, vợ mới chịu lên xe. Một cô vợ khác lại có kiểu cứ cãi nhau với chồng là thò một chân ra ngoài màn cho muỗi tha hồ đốt, chồng xót ruột quá phải xin lỗi, vợ mới chịu cho chân vào.

Khóc ra nước mắt với những chiêu khổ nhục kế trong hôn nhân - Ảnh 2.

Nhiều cuộc hôn nhân, vợ dọa tự tử để hy vọng chồng sợ không đi ngoại tình. Ảnh minh họa PIXABAY

Một lần trung tâm tư vấn nhận được cú điện thoại của một phụ nữ trẻ kể tội chồng một hồi rồi kết: "Em đang để hai chục viên thuốc ngủ trước mặt, nói chuyện với chị xong em sẽ uống, sống thế này thà chết còn hơn". 

Người tư vấn hoảng quá liền ra sức khuyên ngăn thì bất ngờ có tiếng đàn ông nói chen vào: "Doạ thế thôi, không dám uống đâu, chị đừng sợ". Thì ra cô vợ đã doạ nhiều lần rồi nên chồng biết thóp.

Cũng có anh nhà văn dỗi bỏ cơm không ăn, nhưng lại ngồi làm việc cả đêm đến sáng để vợ phải thương. Có anh uống cả chai rượu, vợ càng can càng cố uống cho chết. Có anh đi xem tử vi về nói ông thày bảo chỉ sống được đến 2008 là chết bất đắc kỳ tử khiến vợ sợ quá, từ đó anh ta đòi gì cũng phải chiều.

Khổ nhục kế chỉ giữ được "cái xác" hôn nhân

Nói chung những người dùng kế này đều nhằm đánh vào tình thương của người tình hoặc người bạn đời. Nhưng nếu những mưu sách này có nhất thời đạt được mục đích trước mắt cũng đừng nghĩ là thành công. 

Bởi vì thương không phải là yêu. Nếu như cái ngăn tình yêu vẫn trống huếch thì biết đâu có ngày sẽ có kẻ khác len vào.

Trong hôn nhân, người dùng khổ nhục kế nói chung là những người đã rơi vào thế yếu, không thể lấy sức mạnh chiến thắng đối phương được nên họ đánh vào lòng thương hại hoặc làm cho đối phương sợ mang tiếng mà phải đầu hàng. 

Khóc ra nước mắt với những chiêu khổ nhục kế trong hôn nhân - Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân mà bạn ăn vạ giành được chỉ là tình cảm "rách nát" mà thôi. Ảnh minh họa PIXABAY

Có ông uống rượu say mềm dọa lôi xe máy ra phóng bạt mạng ngoài đường ra vẻ bất cần đời làm cho vợ sợ mà phải chiều. Lại có anh để đầu bù, tóc rối, mặt mũi bơ phờ, áo quần nhàu nát trông như kẻ chán đời khiến vợ phải mủi lòng mà đáp ứng yêu cầu của họ. 

Thực ra, những người đàn ông như thế không hề khôi phục được tình yêu trong trái tim vợ mà cùng lắm chỉ vớt vát được chút lòng thương, trong khi cái mà người chồng cần là sự cảm phục, tôn trọng chứ đâu phải là sự thương hại?

Đặc biệt phái đẹp một khi đã dùng khổ nhục kế thì đàn ông dẫu có sắt đá đến mấy cũng phải sờn lòng.

Có cô yêu đến độ bị người yêu nhàm chán có vẻ muốn chạy làng để đi thám hiểm những miền đất lạ nên không chịu hẹn hò, chặn cả điện thoại. Cô tìm mọi cách liên lạc với người yêu không được liền doạ nếu anh không đến em sẽ tự tử. 

Có cô uống cả vỉ thuốc ngủ phải đi cấp cứu, có cô bỏ nhà đi lang thang như người tâm thần. Có cô doạ lên chùa cắt tóc đi tu. 

Khóc ra nước mắt với những chiêu khổ nhục kế trong hôn nhân - Ảnh 4.

Dù hôn nhân hay mọi lĩnh vực khác, "nâng" mình lên là cách tốt hơn là khổ nhục kế. Ảnh minh họa Ispockphoto

Nói chung các chiêu này cũng làm những anh chàng họ Sở  đang tính bài chuồn êm hơi bị nao núng nhưng trong mắt họ, hình ảnh người tình chẳng hề đẹp lên một chút nào mà trái lại càng làm họ chán hơn. 

Nếu nhất thời các cô đó có thể làm cho họ động lòng thương hại hoặc vì lo trách nhiệm mà quay trở lại thì đó cũng chỉ là kế hoãn binh chờ thời cơ thuận tiện họ sẽ chuồn, chứ không bao giờ khổ nhục kế có thể làm cho tình yêu sống lại hoặc bảo đảm cho hạnh phúc dài lâu.

Cho nên trước khi dùng các chiêu khổ nhục kế để hạ thấp mình, cầu xin sự thương hại, sự quan tâm "đối phó", mỗi người nên tự hành động để nâng giá trị của mình lên thì tốt hơn. 

Khi bạn có học thức, sống tốt đẹp, yêu thương chân thành mà vẫn không được bạn đời (người yêu) quan tâm, trân trọng mà tiếp tục phản bội, coi thường, hắt hủi, thì đã đến lúc bạn nên đặt câu hỏi cho bản thân: "Có nên cố giữ bên mình một người như vậy không?". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem