Khoe ngày nào cũng được chồng chuẩn bị cơm trưa, vợ trẻ nhận phản ứng bất ngờ từ cư dân mạng

Hà Linh Thứ bảy, ngày 25/05/2019 14:26 PM (GMT+7)
Dù đã lập gia đình nửa năm nay nhưng cô vợ “số hưởng” này vẫn ngày ngày được chồng tự tay chuẩn bị cơm trưa siêu ngon cho vợ mang đi làm.
Bình luận 0

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, nhiều cô gái trẻ thường tỏ ra lo ngại rằng khả năng nội trợ của mình quá tệ. Thậm chí, việc “quá đoảng” cũng có thể dẫn đến không ít những mâu thuẫn trong gia đình bởi người ta thường nói “tình yêu của đàn ông đi qua cái dạ dày”. Thế nhưng, câu chuyện của một người vợ giấu tên đã khiến hội chị em phải “há hốc mồm” ghen tỵ bởi nhờ “cực đoảng” mà người vợ này đã được chồng chăm sóc tỉ mỉ đến như vậy.

img

Câu chuyện của người vợ trẻ khiến nhiều người "bán tín bán nghi". Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trên một fanpage, người vợ trẻ tâm sự: “Có ai như mình không, lấy chồng rồi vẫn không nấu nổi bữa cơm, đến bát mì nấu còn cháy nồi”. Cũng theo lời kể, người vợ này và chồng đã yêu nhau được 4 năm, mới kết hôn được nửa năm nay. Vì không biết nấu ăn nên chị toàn được chồng nấu hộ. Trước khi về nhà chồng, chị cũng đã cố gắng thử nấu rất nhiều món ăn nhưng dù thuộc hàng trăm công thức thì đến khi thực hành lại hỏng bét. Trước sự đoảng của vợ, anh chồng đã cặm cụi chuẩn bị cơm trưa cho vợ mang đi làm vì sợ vợ ăn quán nhiều không đảm bảo, lại tăng cân mất kiểm soát.

Mặc dù mới chỉ chung sống với nhau nửa năm nhưng người vợ này cũng thừa nhận mình là một người may mắn bởi nếu chẳng may vớ phải ông chồng khác chắc có lẽ giờ đã “đen mắt”, ngồi khóc một mình.

img

Câu chuyện gây bão mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện về người vợ “số hưởng” này đã nhận được hơn 1,9 nghìn lượt quan tâm, gần 100 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Đa phần các cô gái trẻ đều ao ước sau này mình sẽ lấy được một người chồng như vậy, còn hội chị em bỉm sữa lại ra sức ném đá khi cho rằng đây chỉ là chuyện ảo tưởng và khuyên người vợ nên biết một chút nữ công gia chánh.

Thành viên có nick Mai Hương thốt lên: “Đúng là chồng nhà người ta chẳng bao giờ làm mình thất vọng. Mình cũng kém khoản nội trợ nhưng chẳng biết có may mắn vớ được anh chồng nào như thế này không”.

Đồng quan điểm, thành viên Minh Anh cho rằng: “Chồng chị này phải nói là của hiếm. Thời nay làm gì có ông nào chịu khó cặm cụi ngày nào cũng nấu rồi bày biện như thế này để vợ mang đi làm đâu”.

img

img

img

img

Bữa cơm "siêu ngon" được anh chồng nấu cho vợ. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít người tỏ quan điểm trái chiều khi cho rằng “chẳng hay gì mà khoe chuyện không biết nấu ăn”.

“Đoảng thì không sao, học dần sẽ sửa được, nhưng mình thấy chị vợ này cũng chẳng hề muốn cố gắng chu toàn việc nhà chút nào, đến nấu mì cũng cháy thì mình chịu thật rồi”, thành viên Hoàng Anh nói.

Đứng trên khía cạnh một người đàn ông, anh Ngọc Cương cho rằng: “Vợ mà đến một bữa cơm cũng không nấu nổi còn tự hào nỗi gì, ít ra chẳng nấu được mấy món cầu kỳ thì cũng nấu được bữa cơm mà ăn. Các bà vợ giờ chỉ thích đi ăn hàng, đi chơi, đi shopping thôi chứ chăm lo cho gia đình hình như chẳng cần bận tâm thì phải”.

Cùng suy nghĩ, thành viên Linh Hà cho rằng có thể chồng tốt, người vợ này muốn khoe thế nhưng sự thực của câu chuyện là bao nhiêu phần trăm thì không ai dám chắc. “Khoe chồng biết nấu ăn, chăm vợ là được rồi, còn khoe cả bản thân không biết nấu nướng, nấu mì đến cháy nồi thì mình cảm thấy hơi phản cảm”.

Hiện, những dòng chia sẻ của người vợ trẻ có “số hưởng” vẫn nhận được sự quan tâm, bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem