Không được ân xá, tù nhân cắt phăng “của quý”

Thứ năm, ngày 26/12/2013 11:18 AM (GMT+7)
Chỉ vì không được ân xá như mong muốn, tù nhân người Kenya Francis Karuri đã quyết định tự cắt đứt “của quý” trong trại giam.
Bình luận 0
Phạm nhân Karuri đã thụ án được 15 năm tại nhà tù Uhuru. Các tù nhân khác cho hay, anh Karuri luôn mong muốn và tin rằng mình sẽ được ân xá trong dịp lễ Giáng sinh này. Tuy nhiên theo lệnh ân xá của Tổng thống Kenya, nhà tù Uruhu đã phóng thích 50 phạm nhân vào dịp này mà không có tên của tù nhân Karuri trong danh sách.
Francis Karuri đã tự cắt
Francis Karuri đã tự cắt "của quý" vì không được ân xá trong dịp Giáng sinh.

Quá đau buồn, Karuri nói với người bạn tù thân thiết rằng anh không cần tới bộ phận này nữa và tự cắt đứt “cậu nhỏ” của mình. Sau đó, anh tiếp tục làm việc cho tới khi ngã lăn ra sàn phòng giam.

Các quản ngục đã phát hiện Karuri và lập tức đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện Quốc gia Kenyatta. Các bác sĩ cho biết, Karuri rơi vào trạng thái hôn mê do mất quá nhiều máu và điều đáng tiếc là dương vật của anh không thể nối lại được do đã bị đứt rời trước đó 13 giờ.

Hồng Thu (theo DM) (Hồng Thu (theo DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem