Không phải "sút dzô"

Thứ ba, ngày 01/06/2010 15:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các trung tâm thể thao tại TP.HCM ngoài việc cho thuê sân tập nay còn kiếm ăn thêm bằng cách cho thuê mặt bằng bán quán nhậu.
Bình luận 0

- Chuyện cho thuê mặt bằng hiện không còn là chuyện lạ nữa rồi. Chú không biết ngay cả nơi linh địa như chùa Hương, người ta còn cho thuê mặt bằng để bán… thịt thú rừng nữa ư? Thôi thì thịt rừng to bé, giả thật đủ thứ, đi ngang cổng chùa mà cứ nghe "một, hai, ba… dzô… dzô".

- Thế có khác gì nơi "rèn luyện thân thể để bảo vệ Tổ quốc" như khẩu hiệu vẫn treo ở các trung tâm thể thao là mấy đâu? Ngày ngày, ngoài việc vận động viên, quần chúng đến đây tập thể dục thể thao còn có một lượng lớn tửu đồ ra vào, không đấu thể thao mà đấu… tửu lượng. Có ông say hát nhạc chế lè nhè, có ông xỉn "cho chó ăn chè" liên tục, rồi quá chén đè nhau ra thi đấu "vật tự do", chả còn ra thể thống gì cả.

- Cho nên mỗi khi đi ngang mấy câu lạc bộ Hoa Lư, Yết Kiêu, nghe tiếng hô dzô, dzô… chú đừng tưởng là có cầu thủ nào "sút dzô" ghi bàn, mà rất có thể đó là… điệp khúc ăn nhậu: "Một, hai, ba… dzô… dzô".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem