Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Nghe sao giống cái thời "tự cấp tự túc", "giao nộp sản phẩm" chưa có kinh tế thị trường quá vậy? Nói cách khác, nộp "hàng tươi thóc thật" kiểu này, vô hình trung đã đi giật lùi hàng một phần tư thế kỷ sao?
- Nhưng cách này cũng được nhiều người đồng tình, cho rằng phải giúp đỡ doanh nghiệp trong lúc khó khăn.
- Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ, chứ cứ với cái kiểu đem xi măng đóng thuế thế này thì doanh nghiệp cũng có thể trả lương công nhân bằng sản phẩm. Thế là công nhân xi măng “ăn” xi măng, công nhân cao su “ăn” cao su, công nhân vệ sinh “ăn”… cái gì?
- Cái đó em chịu, không hiểu nổi!
- Rồi từ đó, nhiều người nảy ra ý "cạnh tranh": Ông bán trứng gà đòi nộp thuế bằng trứng gà, bà bán bún riêu cũng đòi nộp thuế bằng bún riêu… Mà thuế thì để trả lương cho cán bộ công chức, giờ không lẽ sắp tới trả lương cho cán bộ bằng xi măng, trứng gà, bún riêu… ? Coi như lại rơi vào thời kỳ bao cấp trước đó.
- Cái đó em càng chịu, không tài nào hiểu nổi!
Mõ