Những ngày nghỉ lễ 2/9, hàng nghìn du khách đổ về đường Phan Đình Phùng, nơi được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội vào mùa thu để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Lotte Mall Tây Hồ khai trương được giới chuyên gia nhận định là “cú hích” đẩy giá trị bất động sản khu vực xung quanh vào chu kỳ tăng mới, trong tiến trình hoàn thiện chiến lược dịch chuyển chức năng tâm lõi Thủ đô từ khu vực phố cổ (đơn cực) về khu vực hồ Tây - Nam sông Hồng - Tây Hà Nội (đa cực).
Sau thời gian tiến hành tháo dỡ và di dời 3 trên tổng số 4 phương tiện nổi (gồm 3 tàu, 1 sàn) cũ nát, khu vực hồ Tây đoạn Đầm Bảy đã trở nên phong quang, thoáng đãng.
Sau 6 năm dừng hoạt động, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép mở lại nhiều loại hình kinh doanh tại hồ Tây, trong đó có tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.
Bất chấp buổi đêm thời tiết hạ xuống 12 độ C kèm theo những cơn gió lạnh buốt, giới trẻ Hà Nội vẫn đổ xô ra khu vực hồ Tây (đoạn đường Lạc Long Quân) để sưởi ấm và ăn ngô nướng.
Sáng nay (19/9), TP. Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, kèm theo đó là ô nhiễm với chỉ số chất lượng không khí (AQI từ 150 - 200), có hại rất lớn đối với sức khỏe.
Sau loạt bài "Hồ Tây: Thắng cảnh ngàn năm cần được đối xử cẩn trọng và minh bạch", Dân Việt nhận được ý kiến phản hồi của ông Phan Đăng Sơn, TS.KTS, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và ông Đào Ngọc Nghiêm, TS.KTS, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về vấn đề này.
Dưới cái nóng gay gắt của mùa hạ, người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở hồ Tây, nhiều người ví von rằng khu vực này không khác gì các bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn... của người Hà Nội vào những ngày hè oi ả.