Khủng hoảng tại Chelsea, Ancelotti lo mất ghế

Thứ ba, ngày 30/11/2010 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong một bài phát biểu gần đây, HLV của Chelsea, Carlo Ancelotti đã thừa nhận chưa khi nào ông thấy vị trí của mình lung lay đến như vậy.
Bình luận 0

Tính cho tới sau vòng đấu thứ 15, Chelsea đã thua tổng cộng là 4 trận, chỉ còn kém hai trận nữa là bằng cả mùa giải trước. Với người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo của đội bóng này, điều đó khó có thể chấp nhận. Thế nhưng đó lại là một thực tế mà Chelsea đang phải đối mặt.

Đổ lỗi cho ai, điều đó là không đơn giản. Carlo Ancelotti có lỗi hay không? Chắc chắn là có nhưng chỉ là một phần không quá lớn. Điều đáng nói đầu tiên phải là do ban lãnh đạo đội bóng này đã không chăm chút tới vấn đề lực lượng để đến nỗi với vài ba chấn thương, số nhân sự của họ bỗng trở nên quá "hẻo".

img
HLV Ancelotti đang chịu sức ép lớn.

Chỉ mình John Terry phải nghỉ, thế nhưng hàng thủ của đội bóng áo xanh đã nháo nhào hết cả lên. Họ không còn ai để trám vào vị trí của tuyển thủ Anh này khi để Carvalho ra đi hồi đầu giải. Giờ đây chỉ còn lại một mình Alex đá trung vệ và những người khác chỉ là vá víu. Ivanovic và cả Ferreira đều không thành công khi được đưa vào vị trí này, kết quả là tấm lá chắn trước mặt thủ thành P.Cech hở hoác và những bàn thua cứ đến một cách thật tự nhiên.

Trong cả hai trận gần đây, Alex đều mắc sai lầm chết người dẫn đến những bàn thua của đội bóng áo xanh. Như thế hóa ra Carlo Ancelotti là người có lỗi khi nài nỉ trung vệ này hoãn ngày lên bàn mổ để ở lại gánh hàng thủ.

Hàng thủ đã thế, hàng tiền vệ cũng tan hoang chẳng kém. Lampard vẫn chưa đá được trận nào kể từ đầu giải. Essien dù đã bình phục chấn thương nhưng đá trận được trận không và còn chưa kể đến việc liên tục bị treo giò.

Ballack thì đã ra đi trong khi Obi Mikel dường như vẫn chưa kịp trưởng thành. Điều đó khiến vị trí trung tâm hàng tiền vệ của Chelsea trở nên quá ít ỏi. Còn ai đá được ở vị trí này ngoài những cầu thủ trẻ và dĩ nhiên Ancelotti không thể trông chờ họ sẽ vực dậy đội bóng. Gánh nặng ấy dường như là quá sức với những cầu thủ trẻ vốn ít khi được đưa ra sân thử nghiệm. Đó là lý do cho thấy tại sao Chelsea lại thua.

Tháng Giêng vẫn chưa đến, khả năng tăng cường lực lượng là gần như không có. Ông chủ Roman Abramovich đã tuyên bố sẽ ủng hộ Ancelotti nhưng lại không sẵn sàng mở hầu bao khi Chelsea và HLV người Italia không chứng minh được gì. Có vẻ như cảm hứng hay bầu nhiệt huyết của tỷ phú người Nga dành cho Chelsea đang cạn dần. Những kết quả tồi tệ đang kéo dài và nó tỷ lệ nghịch với sức chịu đựng của Abramovic. Chiếc ghế HLV trưởng tưởng như không thể xâm phạm đã bắt đầu lung lay dữ dội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem