Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- ... Như các vở: Trăng máu, Người vợ ma 1 và 2, Quả tim máu, Oan gia, Họa hồn, Lầu hoang, Quỷ, Áo cho người chết, Hồn ma báo oán, Mổ xác…
- Nghe sởn cả da gà. "Ma" ở đâu ra mà nhiều thế!
- Tất nhiên có người xem thì các đoàn mới diễn. Một đạo diễn nhận định: "Không nên cho rằng kịch kinh dị sẽ làm lệch lạc thị hiếu khán giả, điều quan trọng là vận dụng hình thức đó để xây dựng những câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc".
- Nói vậy thì được, nhưng đừng lạm dụng khiến người ta tin vào chuyện hoang đường.
- Thế em mời bác tối nay đi xem kịch kinh dị, nhé!
- Thôi, tôi xin chú, tôi cao huyết áp, xem mấy thứ cảm giác mạnh này dễ đi luôn lắm. Nhưng có một chỗ "phê" còn hơn kịch kinh dị, chú muốn đi xem thì tôi chỉ cho...
- Cái gì, ở đâu thế?
- Thủy điện Sông Tranh 2, thực tế động đất ầm ầm mà các sếp cứ "đọc lời thoại" rằng: "Cứ yên tâm… Rất an toàn, rất an toàn...".
- Có cho vàng em cũng không dám đến! Chỉ thương bà con ở đó hàng ngày phải "sống trong kinh dị" mà không biết chạy đâu!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.