Kiến Xương
-
Sau 8 tiếng đồng kể từ khi báo Dân Việt đăng tải thông tin và nhận được hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng đến khoảng 23h30 cùng ngày (4.2) bạn thân của Tươi đã tìm thấy Tươi đang đi chơi cùng với người lạ tại TP. Hải Phòng.
-
Khi khởi động Chương trình xây dựng NTM vào năm 2011, cả nước mới chỉ có một vài xã (trong tổng số 11 xã thí điểm xây dựng NTM do Ban Bí thư T.Ư chỉ đạo) đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, nhưng đến nay, cả nước đã có tới hàng trăm xã hội đủ điều kiện trở thành xã NTM.
-
Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Môi trường nông nghiệp và Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình thử nghiệm tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) trên giống lúa TBR45, với diện tích 10ha trong vụ xuân 2014.
-
Đang cùng đồng nghiệp tác nghiệp ở khu vực cổng Nhà máy gạch Vũ Bình (Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nông thôn), phóng viên M.Đ (Báo Tiền phong) bị một đối tượng xông tới xưng là chủ tịch xã, quát nạt ầm ĩ, rồi giật chiếc điện thoại di động...
-
“Phấn khởi”, “hợp lòng dân” là câu trả lời của mỗi người dân khi nói về Quyết định 19 của UBND tỉnh Thái Bình về hỗ trợ xi măng xây dựng hạ tầng NTM. Nhờ cách làm hay, sáng tạo này mà bộ mặt nông thôn Thái Bình đã đổi thay nhanh chóng.
-
Nhiều đối tượng lạ mặt vừa xông vào Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình (Kiến Xương, Thái Bình) hành hung bảo vệ, tát giám đốc và gây gổ, "cà khịa" cả công an xã.
-
Vụ việc táo tợn trên xảy ra sáng 12.3, tại Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình (thôn Mộ Đạo, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương). Rất đông các đối tượng “lạ mặt” bất ngờ xuất hiện, “đánh chiếm” nhà máy, khiêng Giám đốc công ty sở hữu nhà máy này ném ra ngoài.
-
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, các trinh sát thu giữ 4gr heroin, 1 bộ camera giám sát đối tượng lắp đặt để theo dõi các di biến động trước cửa nhà cùng nhiều tang vật khác.
-
Thái Bình là một trong những vựa lúa lớn của cả nước. Đây cũng là mảnh đất sở hữu nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc, nhiều làng nghề và nhiều khu du lịch biển nổi tiếng…
-
Bệnh nhân bị hóc xương đến khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, chỉ cần nói bị hóc xương là được giới thiệu đến nhà ông Thuận.