• Ngày 30.9, thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận vẫn chưa bắt được các đối tượng trong băng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành, hiện đang khoanh vùng
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam – Mỹ lần thứ 6 vào ngày 1.10 tại Washington, D.C.
  • Giữa trưa, tên cướp ngang nhiên xông vào tiệm vàng dùng gạch đập mạnh vào tủ kính trưng bày ở ngoài cùng, lấy đi một số vòng vàng rồi bỏ chạy ra xe máy một tên đã chờ sẵn, tẩu thoát.
  • Trong nghệ thuật, cô Kim Ngọc là người nghệ sĩ hết lòng với những vai diễn. Trong cuộc sống, cô là người rất mực chân thành, hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng vì bè bạn, có nghĩa với thầy.
  • Trong vai nữ doanh nhân thành đạt, Lê Thị Mai Anh đứng ra thu nhận "sổ đỏ" của người dân để vay tiền của các ngân hàng. Do thiếu hiểu biết, rất nhiều gia đình đã rơi vào cái bẫy ủy quyền sổ đỏ để vay vốn. Với sự tiếp tay của cán bộ ngân hàng, Lê Thị Mai Anh đã chiếm đoạt được hàng chục tỉ đồng và bỏ trốn, để lại hậu quả cho hàng chục gia đình trước nguy cơ… bỗng nhiên mất nhà.
  • Con trai Hiếu Hiền tên ở nhà là Panda, cậu bé hiện đã được 11 tháng tuổi. Trong bộ ảnh mới, Panda thể hiện vẻ "ngầu" khi vuốt tóc ngược, đeo kính và tạo dáng như ngôi sao.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.4, bà Ngô Thị Kim Ngọc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan đang xây dựng kế hoạch để thành lập mới thêm 6 nghiệp đoàn nghề cá nữa.
  • (Dân Việt) - Nhiều người dân ở Đăk Lăk đã ký gửi đại lý Kim Ngọc hàng trăm tấn cà phê. Kim Ngọc lại ký gửi ở Công ty Vinacafe Buon Ma Thuot. Nay các khổ chủ rất hoang mang vì Vinacafe Buon Ma Thuot đang thua lỗ lớn.
  • (Dân Việt) - Tới nay, cả nước mới đưa được khoảng 7.000 lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động - con số rất khiêm tốn so với mục tiêu tại Quyết định 71/2009. Bà Hoàng Thị Kim Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) trao đổi với NTNN về hoạt động này.
  • (Dân Việt) - Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có bài thơ rất hay, rất ấn tượng về Hải Phòng: Hải Phòng của những ai trôi dạt/ Giữa ồn ào vẫn thiếu quê hương/ Nhớ nỗi buồn xa trên nét mặt/ Chú khách già ngồi bán lạc rang...