Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 02/05/2022 19:28 PM (GMT+7)
Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí có phần giảm nhiệt hơn một chút so với ngày đầu. Tuy nhiên điều dễ dàng nhận thấy, số lượng rác được thải ra so với số lượng du khách đến vui chơi không chênh nhau là mấy, đặc biệt là tại Công viên Thủ Lệ
Bình luận 0
Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Du khách đổ về Công viên Thủ Lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Huy Hoàng

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Xả rác bừa bãi vẫn là thói quen khó bỏ của nhiều du khách

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngày 2/5 ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại công viên Thủ Lệ dường như đã bớt đông hơn so với ngày 30/4 và 1/5. Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã đổ về các cổng Công viên để xếp hàng mua vé. 

Có những gia đình thì đi ô tô riêng, đi xe máy nhưng cũng có khá nhiều đoàn du khách khoảng 10 đến 20 người thuê một chuyến xe để đi. Những đoàn khách thuê xe này đổ bộ xuống công với với tay xách nách mang khá nhiều túi đồ ăn để xác định sẽ có cả một ngày ở công viên cho trẻ con vui chơi thỏa thích.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Dù đã gần cuối giờ chiều nhưng lượng du khách đi vào Công viên Thủ Lệ vẫn chưa ngớt.

Trong công viên lượng người bắt đầu tăng lên, số lượng người đổ về đông hơn, các trò chơi như; Đu quay ngựa; tàu lượn siêu tốc, ô tô đụng; máy bay quay…tấp nập các em bé đòi ngồi đu quay. Các hàng quán, bán dong cũng khá đông du khách nhí đòi các ông bố, bà mẹ mua cái này, cái kia.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Rác được xả bừa bãi dọc lối đi, nhìn trông mất vệ sinh và cảnh quan.

Tuy nhiên theo quan sát của Dân Việt, số lượng người tăng lên thì rác xả ra xung quanh cũng tăng lên và không chênh là mấy so với lượng du khách. Có những em bé ăn xong bim bim vô tư thả vỏ trên lối đi hay có bé thì vừa ăn kem vừa bóc vỏ vứt bừa bãi.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Vương vãi các loại rác trên lối đi Công viên Thủ Lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Trên những con đường đi trong công viên Thủ lệ rác ngập tràn dưới, vứt rệ cỏ hai bên lối đi. Đặc biệt những bãi cỏ cũng trở thành nơi để các đoàn du khách "mở tiệc" ăn trưa rồi sau đó để lại là bãi chiến trường đầy rác, trong khi cách đó không xa là hai thùng rác trống trơn, không có rác.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 5.

Không những rác bị vứt ở lối đi mà các bãi đất trống, dưới các tán cây cũng la liệt rác thải sau khi du khách ngả bữa ăn trưa tại đây

Điều đáng buồn là các bãi cỏ đã được Ban quản lý Công viên Thủ lệ cắm biển "Đề nghị giữ vệ sinh chung" thế nhưng nhiều du khách vẫn vô tư trải áo mưa, trải thảm ngồi ăn trưa mà không quan tâm tấm biển ngay bên cạnh.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Mặc dù có biển đề nghị giữ vệ sinh chung nhưng dường như du khách không mấy quan tâm

Chia sẻ về vấn đề này, bà Ng. H bán đồ chơi cho hay: "Mọi người mải cho con đi chơi nên không để ý. Tuy nhiên trách nhiệm rất lớn thuộc về ý thức của người lớn đã không để rác đúng nơi quy định, nên con trẻ cứ thế học theo. Tôi ngồi đây, nhiều khi cũng khó chịu, nhắc nhở du khách suốt đấy, nhưng không ăn thua".

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.

Hai thùng rác trống trơn không có rác

Chị Hiền trú tại huyện Sóc Sơn thì cho biết, gia đình chị gồm 10 người cả trẻ nhỏ đi từ sớm. "Tôi cũng tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ cho các cháu đi chơi, vì hơn một năm nay tôi không dám cho cháu đi đâu, bởi thời điểm đó dịch kinh hoàng quá. 

Nay mọi thứ đã ổn, dịch đã được kiểm soát, tôi cũng muốn các cháu được ra ngoài giao tiếp với các trẻ nhỏ khác, được vui chơi. Hơn nữa các cháu cũng thèm được chạy nhảy chơi ở công viên. Tuy nhiên gia đình tôi không mang đồ ăn và ăn ở trong công viên, chúng tôi ra ngoài ăn, sau đó lại vào để cho các cháu được chơi thêm buổi chiều nữa. Nhìn rác vứt bừa bãi như vậy tôi thấy thật mất mỹ quan và mất vệ sinh, nhưng tôi thấy đa phần người dân còn rất thiếu ý thức bỏ rác đúng nơi quy định"

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 8.

Rác ngập lối bậc tam cấp trong Công viên Thủ Lệ

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 9.

Mừng trong lòng vì Công viên Thủ lệ đã mở cửa

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt bên cạnh những hình ảnh còn chưa đẹp mắt đó thì những hàng quán bán đồ ăn vặt hay những quầy trò chơi cũng tấp nập người mua và bán vé, khiến gương mặt ai cũng bừng lên sự phấn khởi khi nhịp sống đang dần trở lại.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 10.

Bà Ng bán kéo kéo ở Công viên Thủ Lệ đã được 20 năm, khi Công viên mở lại bà đã rất mừng

Bà Ng trú tại phường Thủ Lệ, quận Ba Đình đang bán kẹo kéo, chia sẻ với Dân Việt. "Sau hai năm dịch Covid-19 diễn ra, Công viên Thủ lệ đóng cửa tôi cũng mất cái cần câu cơm, ở nhà con nuôi. Tuy nhiên, các cháu cũng bị nghỉ việc không lương nhiều hơn ngày đi làm vì thế mà cả nhà ăn mì tôm, ăn rau nhiều hơn ăn thịt, cá. 

Giờ đây mở Công viên mở cửa trở lại tôi mừng trong lòng lắm. Vậy là lại kiếm được đồng ra, đồng vào, dù rằng chỉ vài trăm nghìn, nhưng vẫn là có tiền. Dù đã 70 tuổi nhưng ông trời thương vẫn cho khỏe mạnh, nên tôi vẫn muốn đi bán kẹo kéo để không phải nhờ con cháu nhiều".

Hỏi bà Ng, bà bán hàng kẹo kéo này lâu chưa, bà bảo, bà bán được 20 năm có lẻ và chỉ bán được tranh thủ từ 16h đến 18h vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ Tết, thời gian còn lại bà trông cháu và đi đón cháu.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 11.

Du khách nhí rất thích với trò chơi đu quay kiểu này

Chủ quầy trò chơi đu quay ngựa thì chia sẻ, ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 lượng khách đông nên mỗi ngày thu về được 10.000 triệu đồng, còn những ngày thường thì cũng vắng.

"Chúng tôi cũng mừng vì các hoạt động du lịch đã quay trở lại. Công viên mở cửa, du khách đến vui chơi, giải trí nhiều hơn, chúng tôi cũng còn có cái mà kiếm sống, nếu đóng cửa hơn nữa, chúng tôi không biết sống bằng cách nào", chủ quầy trò chơi du quay ngựa nói.

Kinh hoàng du khách xả rác tại Công viên Thủ lệ ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 12.

Nhiều ông bố, bà mẹ không dám để con đi một mình trò chơi tàu lượn siêu tốc, nên cũng ngồi cùng con thử trò chơi cảm giác mạnh này.

Không chỉ trò chơi đu quay ngựa đắt khách các du khách nhí mà trò chơi mạo hiểm tàu lượn siêu tốc cũng cực kỳ hút khách, kể cả du khách nhí nước ngoài. Một vài cặp ông bố, bà mẹ người Nhật Bản, Hàn Quốc cũng cho con tham gia chơi trò lượn siêu tốc này.

Theo chia sẻ của người bán vé trò chơi tàu lượn siêu tốc một ngày bán khoảng gần 1.000 vé, trong đó cả vé trẻ em là 20.000 đồng/1 vé và vé người lớn là 30.000 đồng/1 vé.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem