Kỳ lạ cô nàng làm nghề chăm sóc người chết vào ban ngày và vũ nữ thoát y vào ban đêm

Thứ tư, ngày 10/03/2021 08:36 AM (GMT+7)
Emma Jane Holmes chia sẻ, công việc làm nghề hộ tang vào ban ngày và vũ nữ thoát y vào ban đêm đã giúp cô trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều.
Bình luận 0
Kỳ lạ cô nàng làm nghề chăm sóc người chết vào ban ngày và vũ nữ thoát y vào ban đêm - Ảnh 1.

Emma đã xuất bản 1 cuốn sách về những trải nghiệm đáng nhớ của mình

Emma Jane Holmes, tác giả của cuốn "One Last Dance: My Life In Mortuary Scrubs và G-Strings", đã chia sẻ chi tiết về cuộc sống khác thường của mình.

Cựu nhân viên chăm sóc người chết giải thích với news.com.au rằng nhờ những công việc này mà cô ấy đã biết trân trọng mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Emma nói: "Nhiệm vụ của tôi là đến nhà và chuyển xác người mất tới nhà tang lễ. Ngoài ra, tôi cũng tới nhà xác tại các bệnh viện và thu thập những thi thể đã phân hủy".

Kỳ lạ cô nàng làm nghề chăm sóc người chết vào ban ngày và vũ nữ thoát y vào ban đêm - Ảnh 2.

Emma làm việc tại nhà xác vào ban ngày

Emma kể rằng, có lần cô ấy đã phải kéo xác của một vài thanh niên "nghiện game" ra khỏi chiếc ghế với trò chơi điện tử vẫn còn đang bật. Lần khác, cô phải dọn xác của một cô gái bị sát hại bởi người tình.

Emma cũng thường xuyên phải chôn cất những đứa trẻ - và đôi khi là mẹ của chúng chỉ vài tháng sau đó.

Cô nói: "Suốt ngày dài, tôi chăm sóc cho những người chết và giúp đỡ gia đình của họ. Tuy nhiên khi màn đêm buông xuống, tôi lại quay về với những bộ đồ nóng bỏng và son môi".

Đó là bởi Emma còn có một công việc khác vào buổi tối – làm việc tại khu đèn đỏ.

Kỳ lạ cô nàng làm nghề chăm sóc người chết vào ban ngày và vũ nữ thoát y vào ban đêm - Ảnh 3.

Đồng thời, cô là một vũ nữ thoát y vào ban đêm

Khi mặt trời lặn, người hộ tang đội lên mình những bộ tóc giả lớn, trang phục hippie màu đỏ rực và chiếc giày cao gót nạm đinh.

Emma là một vũ nữ thoát y vào ban đêm!

Cô tự nhận xét rằng cuộc đời của mình khá phức tạp. Đồng thời, Emma cũng chia sẻ đây từng là một bí mật, trước đây không ai biết về việc cô nàng là vũ nữ thoát y.

"Những đồng nghiệp vào ban đêm của tôi thường là các bà mẹ đơn thân, sinh viên, người Brazil, người Mỹ bản địa, người mẫu thể hình,… Tất cả đều có chung một mục đích – đó là kiếm thật nhiều tiền để đáp ứng những nhu cầu của họ, ví dụ như nuôi con, trả hóa đơn, trả học phí…"

Tới khi trời sáng, người đẹp lại rũ bỏ trang phục, uống cà phê và quay trở lại nhà xác.

Emma chia sẻ, cả hai mặt trong cuộc sống của cô đều khiến mọi người phải e dè – tình dục và cái chết. Tuy nhiên, cô khẳng định rằng mình không bao giờ hối hận, những công việc này đã giúp cô rất nhiều trong cuộc sống.

"Giờ đây, tôi luôn nhắm mắt khi ăn những món ăn yêu thích, tận hưởng mọi khoảnh khắc thú vị; hôn lâu hơn một chút; biết yêu thương những người xung quanh".


Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem