Kỳ tích y học: Nắn thẳng “chân ếch”

Lê Mai Thứ bảy, ngày 22/12/2018 06:30 AM (GMT+7)
Sinh ra với đôi chân cong queo, vặn vẹo, 28 năm phải đi như “con ếch”, chàng trai Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Định) không thể ngờ được có ngày cậu có thể nhìn thấy đôi chân của mình được nắn thẳng.
Bình luận 0

Giấc mơ của “hoàng tử ếch”

Gia đình Hùng chia sẻ, từ lúc sinh ra, Hùng đã có đôi chân cong gập. Càng lớn, đôi chân Hùng càng méo mó, vặn vẹo, uốn lượn nhiều chiều, như bộ rễ cây xấu xí. Tuy nhiên, Hùng vẫn vượt qua mặc cảm, cố gắng di chuyển trên đôi chân tật nguyền để đi học, đi làm.

img

4 tháng nữa, Hùng có thể đi lại bình thường trên đôi chân thẳng thắn của mình.  Ảnh: L.M

"Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng, chỉ sau 4-6 tháng nữa thôi, bệnh nhân không những chỉ đi lại mà còn hoàn toàn có thể chạy nhảy trên chính đôi chân của mình, giống như người khỏe mạnh”.

Đại tá- GS-TS Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc
Bệnh viện Quân đội 108 

Cậu đã phải đi từng bước khó khăn, đi như bơi với hai tay là bánh lái và đôi chân cong gập như dáng đi của con ếch. Bạn bè còn gọi vui Hùng là “hoàng tử ếch”. Và suốt cả thời niên thiếu, “hoàng tử ếch” đã có giấc mơ được đứng thẳng trên đôi chân của chính mình.

Bố mẹ Hùng đã đưa con đi chữa trị khắp nơi, gõ cửa nhiều bệnh viện lớn của cả nước, từ Nam ra Bắc. Tuy nhiên, các bác sĩ nhìn thấy chân Hùng đều lắc đầu bất lực. Đôi chân Hùng bị dị tật quá phức tạp, kỳ lạ, không bác sĩ nào có lạc quan chữa lành. Theo các chuyên gia, đôi chân của Hùng “chưa từng được ghi nhận trong y văn”.

Trước đó, có một đoàn chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình của Mỹ cũng đã đến thăm, khám cho Hùng tại quê nhà Nam Định. Bố mẹ và Hùng đã hy vọng, tuy nhiên, cả các chuyên gia Mỹ cũng lắc đầu và khẳng định chân của Hùng không thể chữa, động viên Hùng cố gắng chấp nhận khiếm khuyết của cơ thể. Hùng đã từ bỏ giấc mơ có thể đứng thẳng, chấp nhận cả đời làm “hoàng tử ếch”.

Nhưng số phận cuộc đời đã mỉm cười khi cơ duyên “đưa” Hùng đến Bệnh viện Quân đội 108. Một ngày, khi bố Hùng đón cậu từ xưởng sửa chữa điện tử về nhà thì bị tai nạn giao thông. Hùng bị ngã, đôi chân đã cong vẹo lại bị gãy hở phức tạp. Gia đình đã đưa Hùng đến Bệnh viện Quân đội 108 vào ngày 8.4.2018.

Đại tá - GS-TS Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, ngay khi nhìn thấy đôi chân của Hùng, ông và các đồng nghiệp đã vô cùng kinh ngạc. Ông chưa từng thấy một dị dạng kỳ lạ và phức tạp như vậy trong suốt cuộc đời 30 năm làm bác sĩ của mình.

Thách thức chưa từng có

GS Hoàng chia sẻ, hình ảnh X-quang cả hai chi dưới của bệnh nhân Hùng cho thấy toàn bộ hệ thống xương khớp ở vùng đùi, cẳng chân và bàn chân đều bị biến dạng cong vẹo và phức tạp theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau. Chiều dài xương hai bên là hoàn toàn khác biệt. Các cấu trúc phần mềm quan trọng để che phủ, nuôi dưỡng và bảo đảm hoạt động chức năng cho cả hai chân như: Da, cân, cơ, gân, mạch máu và thần kinh cũng bị thay đổi hoàn toàn và tạo nên tình trạng chỗ căng chỗ chùng.

img

Đôi chân của Hùng trước khi được nắn thẳng.  Ảnh: L.M

Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành giấc mơ của chàng trai trẻ, các bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 đã tìm ra được phương pháp hiện đại để có thể chỉnh, kéo thẳng chân cho Hùng. Các bác sĩ đã chỉnh trục, vi phẫu, tái tạo mạch máu… để chỉnh đôi chân cho Hùng. Các kỹ thuật được làm rất tỷ mỉ, chăm chút từng ngày, từng tuần.

Nhưng bất ngờ, sau khi nắn thẳng chân trái, các bác sĩ phát hiện chân trái ngắn hơn chân phải đến 20cm. Với khoảng cách chênh lệch quá lớn này, dù chân có được nắn thẳng, Hùng vẫn không thể tự đi lại.

Bài toán khó lại khiến GS Hoàng và các bác sĩ một lần nữa “đau đầu”. Cuối cùng đã hội chẩn và quyết định sử dụng kỹ thuật kéo dài chi. Sau 8 tháng, trải qua 3 lần phẫu thuật, hiện giờ hai chân bệnh nhân bằng nhau hoàn toàn, có cảm giác, co duỗi hai chân tốt và bệnh nhân sẽ được tập hồi phục chức năng để có thể đi lại được.

Tái khám cho Hùng vào giữa tháng 12.2018, GS Hoàng khẳng định: “Hiện tại, do can xương còn chưa vững nên bệnh nhân cần được tập thêm hồi phục chức năng và cố định nẹp bột bổ sung. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng, chỉ sau 4-6 tháng nữa thôi, bệnh nhân không những chỉ đi lại mà còn hoàn toàn có thể chạy nhảy trên chính đôi chân của mình, giống như người khỏe mạnh”.

Còn đến giờ, Hùng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng khi ngắm đôi chân thẳng, đều đặn của mình. Cậu cho biết, cậu rất hồi hộp chờ đến ngày có thể đứng thẳng, bước đi ngay ngắn – giấc mơ mà cậu đã tưởng không bao giờ thành hiện thực.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem