Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, người tham dự phải bôi phủ bột trắng cả ở "của quý"

Thứ bảy, ngày 22/05/2021 09:57 AM (GMT+7)
Nằm giữa Châu Phi và Châu Mỹ, Haiti có những nét văn hóa, phong tục độc đáo khiến khách du lịch thích thú và ngạc nhiên. Fete Gete là một trong lễ hội độc đáo đó.
Bình luận 0

Lễ hội Fete Gete - Tưởng nhớ linh hồn tổ tiên

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, người tham dự phải bôi phủ bột trắng cả ở "của quý" - Ảnh 1.

Một người đàn ông tham dự lễ hội được người phụ nữ bôi bột phấn trắng cả chỗ "của quý"

Lễ hội Fete Gete, hay còn gọi là lễ hội của người chết, là một trong những lễ kỷ niệm quan trọng nhất trong lịch Voodoo. Lễ hội này được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ linh hồn tổ tiên và những người đã khuất ở Haiti.

Lễ hội thường được tổ chức vào hai ngày đầu tiên của tháng 11 hàng năm, khoảng thời gian được coi là lý tưởng để tìm kiếm sức mạnh, sự bảo vệ và khả năng kết nối với người chết đạt mức cao nhất. Thông qua lễ hội này, những người đã chết vẫn còn vương vấn với hiện tại có thể hoàn thành tâm nguyện thông qua những người còn sống.

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, nơi cái chết lên ngôi - Ảnh 2.

Đối với những người bị ám ảnh bởi cái chết, lễ hội có thể là một trải nghiệm đáng sợ và khó quên. Những linh hồn của người đã khuất trở nên sống động hơn bao giờ hết thông qau các "nghi lễ đặc biệt". Mặc dù lễ hội được tổ chức cùng với Ngày Các Thánh trong lịch Công Giáo, những người Haiti theo đạo vẫn có thể tham dự lễ hội đặc biệt này.

Lễ hội Fete Gete được coi là một lễ kỷ niệm cho những người theo đạo Vodouists, những tín đồ khác và là một trong những tôn giáo lâu đời nhất của Châu Phi.

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, nơi cái chết lên ngôi - Ảnh 3.

Một người đang được coi là "được sử dụng" bởi các linh hồn.

Tôn giáo được phát triển ở Haiti và các khu vực khác của Caribe bởi những người Tây Phi bị bắt làm nô lệ. Hầu hết trong số họ là Fonn từ Benin, Yoruba từ Nigeria và những người châu Phi khác từ các vùng của Ghana và Vương quốc Kongo. Qua nhiều thế kỷ, Tôn giáo Voodoo đã được trộn lẫn với Cơ đốc giáo và thậm chí cả Hồi giáo.

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, nơi cái chết lên ngôi - Ảnh 4.

Một nữ tu đang đánh thức những linh hồn đã khuất

Người tham dự lễ hội Fete Gede phải trang bôi bột trắng toàn thân, thậm chí ở cả "của quý"

Lễ hội Fete Gede bắt đầu với những người hóa trang thành những linh hồn được gọi là Loas. Chỉ những gia đình truyền thống mới có thể ăn mặc thành Loas vì người ta tin rằng các linh hồn đã chiếm hữu những gia đình này tring nhiều năm. 

Những người nổi tiếng khác mặc trang phục màu trắng và đi trên đường phố, nhảy múa trong một đám tang đang được rước đến nghĩa trang. Họ đến các nghĩa địa để tặng người chết những món quà và thức ăn để tôn vinh những gì họ đã bảo vệ trong những năm qua. Lễ hội cũng tôn vinh Papa Gede, người được cho là người đàn ông đầu tiên chết và đưa những linh hồn đã khuất khác vào vùng đất của người chết.

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, người tham dự phải bôi phủ bột trắng cả ở "của quý" - Ảnh 5.

Ngày thứ hai của lễ hội diễn ra đặc sắc và độc đáo hơn. Một số vật hiến tế được cung cấp và các linh hồn sở hữu cơ thể của người sống đi vào trạng thái xuất thần giữa tiếng trống và khiêu vũ. Những gia đình có sức mạnh của cái chết và khả năng sinh sản như Ghede Doubye, Guede Ti Malia, Ghede Linto, Guede Nibo và nhiều người khác đóng vai trò của họ, liên kết người sống và người chết. Trong buổi lễ, họ sơn màu da trắng, ca hát và nhảy múa. Họ cũng sẽ xoa lên cơ thể và bộ phận sinh dục của mình bằng rượu rum nguyên chất trộn với hạt tiêu trong lễ rước và dâng lễ vật cho những người đã khuất linh thiêng.

Lạ kỳ với lễ hội Fete Gede ở Haiti, nơi cái chết lên ngôi - Ảnh 6.

Thức ăn được cúng tế cho những người đã chết

Lễ hội Fete Gede cũng là cơ hội để mọi người nói ra những mong muốn trong trái tim của họ bao gồm khả năng sinh sản, sự thịnh vượng, cuộc sống lâu dài và sự bảo vệ từ các linh hồn. Họ cũng có cơ hội để kết nối lại với những người thân yêu đã khuất của mình và kỷ niệm cuộc sống mà họ đã sống.

Việc tế lễ và cúng tế tiếp tục kéo dài đến hết tháng 11, nhưng hai ngày đầu tiên của tháng được đánh dấu là sự kiện chính hoặc bắt đầu lễ kỷ niệm người chết.

Lễ hội của người chết cũng được tổ chức ở Mexico, các vùng khác của Caribe và ở Benin, nơi được biết đến là quê hương của Tôn giáo Voodoo.



Hoàng Hoài (face2faceafrica)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem