Lá ngón
-
Sáng 7.9, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận sự việc 3 học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) ăn lá ngón.
-
Mới cưới nhau được 8 tháng, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã ăn lá ngón để tự tử.
-
Câu chuyện buồn của tục “cướp vợ”. Những thiếu nữ chưa đến tuổi trăng rằm nhưng đã vào đời làm vợ, làm mẹ, thậm chí làm bà ngoại ở tuổi... 26 nơi thâm sơn cùng cốc. Và “tử thần lá ngón” được xem là “trợ lực” của những đám cưới tuổi măng non khi gặp biến cố trong hôn nhân.
-
Vợ bỏ đi miền Nam, ông Gia buồn chán bỏ vào rừng tìm lá ngón tự tử.
-
Chiều 13.5, Thượng tá Trần Minh Thành, Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) xác nhận: Bà Đinh Thị N. (SN 1945, xã Sơn Tân) đã tử vong vì ăn lá ngón.
-
Bản Kẻ Gia thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi trùng điệp. Khi đặt chân đến nơi đây, chúng tôi đã được nghe các cụ cao niên ở trong bản kể về những cái chết huyền bí liên quan đến “ma lá ngón” nơi rừng thiêng này.
-
“Ở rừng thì có nhiều loại quả, loại cây gây độc lắm. Nhưng khó nhất là những loại hoa, quả, lá cây ấy lại rất giống với những thứ vẫn ăn được nên trẻ em hoặc người thiếu kinh nghiệm rất dễ ăn nhầm” - ông Mùa A Tu - một già bản giàu kinh nghiệm về cây, lá độc trong rừng ở bản Bún, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết.
-
Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm Tấu vừa cứu sống nạn nhân Hảng Thị Lìa (35 tuổi, dân tộc Mông), trú tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, ăn lá ngón tự tử.
-
Thủ phạm khi gây án mới 25 tuổi, mù chữ, chưa từng một lần rời bản làng; 5 năm ở nhà chồng là 5 năm sống cùng oan án “loạn luân với bố chồng”. Bị gia đình nhà chồng chì chiết sau khi thấy bố chồng cho 200 ngàn, Mấy uất ức lên một kế hoạch cực kỳ tàn độc...
-
Nửa đêm tỉnh giấc trong những ngôi nhà xa lạ, tôi thường tự hỏi sứ mệnh nào đưa tôi tới đây, và niềm tin nào khiến chủ nhà- những nông dân rất đỗi chân thành, mộc mạc- giữ tôi lại dưới mái nhà của họ…