Đi tìm “ma ngón” ở bản có nhiều người chết nơi đại ngàn xứ Nghệ

Minh Phượng – Bảo Nhàn Thứ năm, ngày 18/09/2014 19:29 PM (GMT+7)
Bản Kẻ Gia thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi trùng điệp. Khi đặt chân đến nơi đây, chúng tôi đã được nghe các cụ cao niên ở trong bản kể về những cái chết huyền bí liên quan đến “ma lá ngón” nơi rừng thiêng này.
Bình luận 0
Miếu thờ “ma ngón” bắt người chết

Khi hỏi chuyện “ma lá ngón” Bà Vi Thị Cao (71 tuổi) bảo: “Từ khi thành lập xã Thạch Ngàn, bản Kẻ Gia này đã có bụi lá ngón rồi. Nhiều người trong bản chết một cách đột ngột, tất cả đều tìm đến lá ngón, việc này khiến cho bà con trong bản rất hoang mang lo sợ. Thấy nhiều người chết nên bà con đã lập một ngôi miếu cạnh gốc Thị để thờ cúng. Chị Vi Thị Vinh góp chuyện: “Tôi không biết có “ma ngón” thật hay không?!. Trước đây ông Thào sống gần miếu, vì sợ nên đã phải chuyển vào miền Nam sinh sống rồi đó”.

img Bụi lá ngón.

 

Sự việc ập đến đầu tiên là gia đình ông Lang Văn Hoài sống cách miếu chừng 50m. Một hôm bà vợ đi vắng, đột nhiên ông Hoài mắc dây lên xà nhà treo cổ tự tử mà không rõ nguyên nhân. Đến trưa hôm sau, khi bà vợ về mới phát hiện ra chồng mình đã chết. Chị Vinh nói: “Ông Hoài thường hay sợ ma, nhiều hôm sang nhà hàng xóm chơi, do chuyện khuya nên toàn phải gọi vợ sang đón mới dám đi qua miếu”.

Từ những cái chết huyền bí đó, khiến độc ngón cứ "gõ cửa" từng nhà. Ông Lang Văn Thảo, là anh trai của ông Lang Văn Hoài trầm ngâm nói: “Nhà tôi vừa mất đi người chú, vừa rồi lại mất đứa con gái. Ở cái bản này, mỗi năm ít nhất cũng phải có hai đến ba người chết vì lá ngón, hầu như là độ tuổi thanh, thiếu niên”.

Nỗi lo vì “ma ngón”

Cuộc sống của người dân nơi đây luôn gắn liền với đồi núi, vì vậy họ có thể gặp lá ngón bất cứ lúc nào. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện “ma ngon” là ai cũng rùng mình lo sợ. Họ tin rằng “ma ngón” vẫn ở đâu đó xung quanh bản, chỉ khi nào “con ma” ấy không còn về "bắt người" nữa thì bà con mới sống yên ổn. Bởi độc của “ma ngón” không chỉ bắt một, thậm chí còn bắt liên tiếp nhiều người người trong một nhà.

Theo ông Thảo, năm ngoái chị La Thị Lý ở làng Tổng San yêu anh Phạm Văn Sơn trong bản Kẻ Gia. Chị Lý xinh đẹp, chung thủy, tất cả những gì đẹp nhất của người con gái chị đều dành cho anh Sơn. Được một thời gian thì chị Lý có thai, xong anh Sơn vẫn đem lòng yêu người con gái khác. Do uất ức nên chị Lý đã tìm đến lá ngón tự tử.

Một trường hợp khác là chị Vị Thị Huệ cũng yêu anh Kha Văn Thiện, mối tình này cả làng ai cũng biết. Do cha mẹ hai bên kịch liệt phản đối, nên chị Huệ cũng ăn lá ngón để kết liễu đời mình. Trước khi chết họ còn thề thốt với nhau rằng: “Nếu em chết thì anh cũng chẳng thiết sống làm gì”. Sau khi người yêu qua đời được mấy hôm thì anh Thiện cũng tự tử vì độc ngón”.

img
Miếu “ma lá ngón” được bà con trong bản dựng lên.

Hai anh em Vi Văn Minh và Vi Văn Đồng mồ côi cha từ nhỏ. Vì cuộc sống khó khăn cùng cực, nên anh Minh đã kết liễu đời mình bằng độc ngón. Anh Minh chết đi để lại người vợ trẻ cùng đàn con nheo nhóc. Được một năm, người em cũng tìm đến cái chết giống như người anh mà không rõ nguyên nhân. Người mẹ già khóc cạn cả nước mắt vì nỗi đâu. Bà còn lo sợ “ma ngón” sẽ về bắt người tiếp.

Lý giải những cái chết vì “ma ngón”

Sự việc “ma lá ngón” chưa dừng lạ ở đó bởi vừa mới đây anh Vi Văn Lâm do bất mãn trước cảnh bố cứ rượu vào là đánh đập mẹ. Do suy nghĩ tiêu cực, nên anh Lâm đã lên đồi tìm lá ngón tự tử. Chị Vi Thị Hải do ấm ức vì hoàn cảnh gia đình cũng tìm đến lá ngón. Năm 2013 chị Lang Thị Liên là con gái út của ông Lang Văn Thảo mới về nhà chồng được ba tháng, do phấn uất trước người chồng thường hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” cũng chết vì độc ngón.

img
Ông Lang Văn Thảo, đưa phóng viên ra miếu “ma lá ngón”. 

Ông Thảo kể lại, theo tục lệ của người Thái khi làm tròn tháng cho người mẹ vừa mới đẻ, bà con hàng xóm sẽ được mời đến nhà chung vui bữa cơm. Họ sẽ được uống một nồi thảo dược để cầu chúc cho mẹ con mát mẻ. Thuốc chủ yếu do thầy lang hoặc một số người có kinh nghiệm mới được tự tay đi hái, ngoài cầu chúc cho gia đình được mát mẻ, thuốc còn có tác dụng phục hồi sức khỏe cho người mẹ mới sinh con.

Năm ấy cha con ông Phừ ở bản khác đến sớm nhất để chúc mừng bà đẻ. Nhưng không biết vì sao, hai cha con vừa uống thuốc xong thì ngã lăn ra chết “bất đắc kỳ tử”. Câu chuyện này khiến cho cả làng chết lặng, từ đó ai cũng tin rằng trong nồi có “ma ngón” lại xuất hiện. Về sau, từ người già đến người trẻ họ đều tin rằng “ma ngón” là có thật, không cần một lời giải thích nào.

Khi hỏi chuyện “ma ngón”, ông Thảo liền thốt lên: “Ma ngón có thật chứ, người chết nhiều lắm không nhớ hết đâu. Trước khi “khâm liệm” nhiều nhà còn ngắt một cành ngón bỏ vào quan tài với hi vọng linh hồn của “con ma” đừng quay về quấy nhiễu bà con nữa”.

Trao đổi cùng Phó chỉ huy quân sự xã Thạch Ngàn, ông Lô Văn Cường cho biết: “Lá ngón là một loại cây thân leo, mọc hoang dại, có độc tố rất nhanh và mạnh. Chỉ cần ăn vào vài lá sẽ tử vong ngay tức khắc. Những cái chết vì độc ngón ở một số bản trong những năm gần đây là có thật, nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí của bà con còn thấp kém. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con biết tác hại của lá ngón để phòng tránh".

"Chuyện miếu “ma ngón” ở bản Kẻ Gia do nhiều người sợ hãi trước những cái chết thương tâm nên mới lập lên. Xung quanh miếu còn nhiều câu chuyện huyền bí khác, chủ yếu là do bà con thêu dệt chứ chẳng có “con ma” nào cả” - ông Cường cho biết thêm.

XEM THÊM

>> Chuyện rợn người ở làng “ma ám”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem