Làm không đủ ăn, lão nông vẫn đưa cháu đi tìm cơ hội ở Hà Nội FC

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 22/12/2019 13:10 PM (GMT+7)
Sáng nay, Tập đoàn SCG đã tổ chức ngày hội “Đá bóng và chia sẻ cùng SCG” (Kick & Share by SCG) với hy vọng Thắp sáng ước mơ tài năng bóng đá trẻ. Tại đây, các ngôi sao bóng đá Thủ đô như Văn Quyết, Thành Lương, Duy Mạnh, Đức Huy… đã hóa thân thành những ông già noel trao quà cho 130 cầu thủ nhí.
Bình luận 0

Thời tiết tại Hà Nội sáng nay mưa rét nhưng rất nhiều em nhỏ cùng thầy cô, phụ huynh mình đã thức dậy từ 4-5 giờ sáng để có mặt tại sân Hàng Đẫy lúc 7 giờ, gặp mặt các thần tượng bóng đá mà các em thường chỉ thấy trên ti vi.

Theo ghi nhận của Dân Việt, hầu hết các em đến từ Vĩnh Phúc, Hải Dương và Hà Nội.

img

Bà Đàm Thị Chỉnh mong mỏi cháu nội Đàm Thận Thức được thảo niềm đam mê bóng đá. Ảnh: Tuệ Minh

Bà Đàm Thị Chỉnh (66 tuổi, quê Sơn Đoài, Tân Minh – Sóc Sơn, Hà Nội) tay xách nách mang đứng ngoài sân cổ vũ cho 2 cháu nội Đàm Thận Thức (lớp 3) và Đàm Thận Công (lớp 9) đang mải miết chạy theo trái bóng với niềm tin có một ngày nào đó, các em được khoác trên mình chiếc áo đấu của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam như những Quang Hải, Thành Chung, Đình Trọng…

Trao đổi với Dân Việt, bà Chỉnh bảo: “Nhà tôi gia đình thuần nông đến giờ vẫn ra đồng làm 3 sào ruộng lấy gạo ăn.

Hai cháu tôi đam mê bóng đá quá, tôi đã đưa đi tới nhiều lớp tuyển sinh bóng đá quanh Hà Nội như Từ Liêm, Đông Anh… và hôm nay đến đấy để các cháu thỏa đam mê.

Cả đêm qua, 2 anh em nó có ngủ được đâu, cứ mong trời sáng để bà đưa tới sân Hàng Đẫy gặp mặt các anh Đức Huy, Duy Mạnh… đấy”.

img

Tuyển thủ Việt Nam Phạm Đức Huy trong vòng vây xin chữ ký của các em nhỏ. Ảnh: Tuệ Minh

Theo bà Chỉnh, do sáng trời mưa lại sợ muộn giờ của cháu nên bà đã quyết định chi 400 nghìn đồng để đi từ nhà lên sân Hàng Đẫy: “Tính ra số tiền đó cũng gần bằng tạ thóc nhưng vì đam mê của cháu, bà có tiếc gì đâu”, bà Chỉnh bộc bạch.

Theo dòng tâm sự, bà Chỉnh rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Bố mẹ cháu làm ăn vất vả, lương cũng chỉ 3-4 triệu/tháng không đủ nuôi con ăn học. Hôm nay Chủ Nhật nhưng vẫn phải đi làm kiếm thêm nên việc đưa cháu đi thi bóng đá chỉ biết nhờ bà.

Có nhiều lúc, cháu nó bảo trong HAGL hay khu vực phía nam có tuyển sinh nhưng tôi cũng đành chịu không đưa đi được.

Có buổi sáng thức dậy cháu nó kể đêm qua mơ thấy mình trở thành cầu thủ bóng đá nhưng sáng dậy thì không phải nên buồn quá.

Tôi vẫn động viên cháu phải học thật giỏi bởi học tốt thì mới đá bóng hay được. Cũng mong sao một ngày cháu nó được thỏa ước mơ là tôi mãn nguyện rồi!”

img

Anh Vũ Văn Ngọc đưa con trai Vũ Bảo Huy tới sân Hàng Đẫy từ sớm để được giao lưu, chơi bóng đá. Ảnh: Tuệ Minh

Tương tự như bà Chỉnh, anh Vũ Văn Ngọc (Hải Dương) cũng dậy từ 5 giờ 30 sáng đưa con trai là Vũ Bảo Huy tới sân Hàng Đẫy chơi bóng, giao lưu với các bạn bè cùng lứa:

“Cháu nhà tôi mê bóng đá lắm và rất thần tượng những cầu thủ quê mình như Văn Toàn, Đức Huy, Văn Thanh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Linh…

Cháu cứ mong một ngày được gặp hết các thần tượng và hôm nay được gặp Đức Huy. Nhìn con mình vui, tôi cũng hạnh phúc lắm.

Hy vọng ngoài chương trình của SCG và Hà Nội FC, trong tương lai sẽ có thêm những đội bóng khác tổ chức thêm nhiều chương trình bổ ích như này giúp các cháu có điều kiện bộc lộ năng khiếu bóng đá”, anh Ngọc nói.

img

Cháu Nguyễn Ánh Ngọc mong ước sau này có thể trở thành tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Tuệ Minh

Về phía các em nhỏ, cháu Nguyễn Ánh Ngọc (học sinh Trường Tiểu học Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) vui vẻ trò chuyện:

“Hôm nay cháu dậy từ 4 giờ sáng để tập trung đi cùng hơn 30 bạn khác cùng trường tới đây.

6 giờ chúng cháu đã tới sân rồi và chờ mong gặp các cầu thủ. Cháu hâm mộ anh Hà Đức Chinh nhưng hôm nay được gặp các anh Văn Quyết, Thành Lương, Duy Mạnh, Đức Huy… cũng vui lắm rồi.

Cháu vẫn thường đá bóng ở nhà thôi chứ chưa có điều kiện đi tập luyện ở đâu. Cháu ước sao sau này có thể trở thành cầu thủ nữ ĐT Việt Nam, giành HCV SEA Games như các chị vừa làm được ở Philippines”.

img

Phạm Thành Lương chụp ảnh kỷ niệm cùng em Lê Hoàng Nguyên (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội). Ảnh: Tuệ Minh

Ba câu chuyện kể trên chỉ là số ít trong số rất, rất nhiều câu chuyện mà Dân Việt đã ghi nhận tại sân Hàng Đẫy sáng nay, cho thấy tiềm năng của bóng đá Việt Nam và niềm đam mê cháy bỏng của các em nhỏ với môn thể thao vua.

Người viết tin bóng đá Việt Nam sẽ có sự phát triển bền vững, ổn định và một ngày không xa sẽ có mặt tại World Cup.

Điều đó, không chỉ trông chờ vào thế hệ tài năng hiện tại của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Mà quan trọng hơn, đó là một quá trình kế thừa liên tiếp, cho ra “lò” những hạt ngọc như cách bầu Đức, bầu Hiển… đã làm trong suốt hơn chục năm qua.

Ở góc độ ấy, Chương trình “Đá bóng và Chia sẻ” như cách SCG – đơn vị tài trợ của Hà Nội FC đã và đang làm trong những năm qua cần được mở rộng hơn về quy mô và phát triển nhiều hơn nữa, góp phần thắp sáng ước mơ tài năng bóng đá trẻ Việt Nam!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem