Lần đầu đi hẹn hò, thiếu nữ xinh đẹp bị bạn trai cưỡng bức, sát hại

Đàm Anh (Theo The Sun) Thứ năm, ngày 05/12/2019 12:55 PM (GMT+7)
Chỉ vì không muốn "cho" bạn trai trong lần hẹn hò đầu tiên, thiếu nữ 17 tuổi đã bị cưỡng hiếp và siết cổ bằng chính chiếc quần của mình.
Bình luận 0

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

img

Daria Kolesnikova và kẻ đã ra tay sát hại cô dã man trong lần đầu hẹn hò.

Buổi hẹn định mệnh

Ngày 22/11 vừa qua, cô nữ sinh 17 tuổi Daria Kolesnikova rời nhà để hẹn hò cùng người bạn trai mới quen Anton Meged. Tuy đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ, nhưng trước đó cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Daria Kolesnikova tỏ ra rất hào hứng với buổi hẹn này.

Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ, có lẽ cảm thấy e sợ trước thái độ vồ vập đáng ngờ của Anton Meged, thiếu nữ 17 tuổi đã từ chối lời gạ tình.  Nhưng Daria không ngờ rằng điều này đã khiến bạn trai vô cùng tức giận. Không đạt được mục đích đê hèn, gã đàn ông máu lạnh sau đó đã lao vào tấn công, cưỡng hiếp và sát hại cô gái trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn phi tang bằng cách mang đi vứt dưới một cây cầu ở thành phố Lesozavodsk, Nga.

Ngày hôm đó, đợi mãi không thấy con về cũng không thể liên lạc được, gia đình Kolesnikova đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có chút thông tin nào. Đoán rằng đã có điều không may xảy đến với con gái mình, họ vội thông báo với cảnh sát.

Tuy nhiên, cũng phải 3 ngày sau đó, cuộc tìm kiếm của cơ quan chức năng mới có kết quả. Daria Kolesnikova được tìm thấy khi chỉ còn là một xác chết, thi thể cô nữ sinh đang trong tình trạng thảm hại, không mảnh vải che thân, mắc kẹt dưới chân cầu cạnh sông Ussuri.

Sau khi kiểm tra lịch sử điện thoại của nạn nhân, cảnh sát biết được người cuối cùng mà cô nữ sinh gặp trước khi biến mất là Anton Meged và đã ra lệnh bắt giữ người đàn ông này trong buổi sáng ngày tiếp theo.

Lời khai gây sốc

Sau một hồi quanh co, Anton Meged đã phải cúi nhận tội ác của mình. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, khi chỉ có hai người bên nhau, Anton đã gạ gẫm bạn gái cho quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi cô nhất quyết không chịu "chiều" mình dù đã dùng mọi cách thuyết phục, dụ dỗ, Anton đã nổi giận.

Trong cơn cuồng nộ không thể kiểm soát, hắn ra tay đánh đập Kolesnikova tàn nhẫn và cưỡng hiếp cô dù nạn nhân liên tục kêu khóc, van xin. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đàn ông sực tỉnh và bắt đầu lo sợ về nguy cơ bị bắt và phải ngồi tù. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định làm liều bằng cách sát hại thiếu nữ 17 để che giấu tội ác.

Anton Meged dùng chính chiếc quần mà nạn nhân mặc đi gặp hắn để siết cổ cô đến chết, sau đó phi tang xác ở chân cầu vì cho rằng cảnh sát sẽ truy lùng hung thủ ở nơi khác.

Hiện, Anton Meged đang bị giam giữ để chờ kết quả chính thức từ cơ quan pháp y và sẽ sớm bị đưa ra trước vành móng ngựa.

---------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h ngày 6/12/2019.

Yêu qua mạng, nữ sinh bị bạn trai lừa “quan hệ” tập thể với khách làng chơi

Lần đầu tiên trong đời, cô nữ sinh 17 tuổi ngỡ như đã tìm được một nửa đích thực của mình, cho đến khi cô bị chính...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem