• Bố chồng tôi đã lặn lội đi khắp các siêu thị, cửa hàng tìm cho bằng được cái áo giống cái áo trắng yêu thích của mẹ chồng mà tôi đã làm hỏng, rồi bí mật lấy danh nghĩa là tôi tặng cho bà.
  • Trở lại châu Âu sau hơn 20 năm, tôi gặp một số bạn bè, bà con mình định cư bên ấy. Cách thức kiếm sống giờ đã khác, nhưng vẫn là cách sống của dân một nước nghèo ở những nước giàu.
  • Đã ở tuổi xế chiều, nhưng bước chân của “Năm cà chua” tức ông Phạm Hữu Năm (xã Đông Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình) vẫn chưa nghỉ. Với ông, bà con còn cần là ông còn đến giúp.
  • Là vùng dân tộc thiểu số với số đông là người Dao trắng, nên công tác vận động học sinh ra lớp ở xã Động Quan, huyện Lục Yên (Yên Bái) gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ, giáo viên Trường THCS Động Quan.
  • Để có được những chú chó H’mông thực sự ưng ý, người chơi phải lặn lội hàng trăm km rồi cuốc bộ nhiều ngày liền đến khu vực có đồng bào H'mông sinh sống lâu đời để tìm mua chó.
  • Sau hơn 3 năm yêu thương, sống với nhau như vợ chồng, Sang phũ phàng rời bỏ Hằng và tỏ ra khinh rẻ, khi Hằng lặn lội từ Điện Biên xuống Hà Nội tìm Sang, khiến Hằng đau khổ. Trong lúc căm giận, Hằng đã nhờ người lập bia mộ thờ sống tình cũ…
  • (Dân Việt) - Bà Mon Thêm quyết định hiến hàng ngàn mét vuông đất ngay mặt đường liên xã để con em trong vùng có trường học, còn gia đình mình thì lặn lội vào một hẻm xa xôi để sinh sống.
  • Dân Việt - Dù rất bận rộn với công việc của một siêu mẫu nhưng Amelie Honore-mỹ nhân mang trong mình dòng máu Tahiti, vẫn lặn lội sang tận xứ sở Samba để cổ vũ cho đội bóng quê hương tại Confederations Cup 2013.
  • Dân Việt – Trưa 27.11, ông Phạm Sỹ - bố tuyển thủ Phạm Nguyên Sa, đã sang Bangkok (Thái Lan) thăm cậu con trai đang trong quá trình điều trị bệnh sốt xuất huyết…
  • (Dân Việt) - Trầm mình cả ngày trong dòng nước bạc dưới sông Trà Khúc, bươn chải mưu sinh, chắt chiu từng đồng từ việc bán con tôm, con cá… - đó là cuộc sống mà 130 hộ dân ở làng Ghe, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) gắn bó bao đời nay.