Làn sóng các HLV tên tuổi mất việc: Ghế nóng thì bỏng tay

Thứ tư, ngày 06/01/2016 17:00 PM (GMT+7)
Capello, Scolari… đã ở đâu trong khung cảnh hỗn loạn ở châu Âu, nơi tin đồn về các HLV, những quyết định sa thải và thay thế giờ xuất hiện nhiều hơn cả thông tin về cầu thủ đang ở trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Bình luận 0

Vẫn biết ghế HLV không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ người ta được chứng kiến những xáo trộn lớn đến vậy trong mùa giải năm nay. Đầu tiên là Brendan Rodgers và Juergen Klopp, rồi Pep Guardiola và Carlo Ancelotti, rồi Jose Mourinho và Guus Hiddink, và giờ là Rafa Benitez và Zinedine Zidane.

Cũng vì thế, nếu tháng 1 vẫn là giai đoạn quan trọng trong năm để các CLB có dịp đánh giá lại lực lượng và có sự bổ sung cần thiết, tất cả lại đang thấy một vòng xoáy hỗn loạn từ bên ngoài đường pitch. Đúng hơn khung cảnh hiện tại giống với trò chơi giành ghế theo nhạc thay vì là trò kéo quân: các HLV đi vòng tròn và khi nhạc dừng lại, một ai đó sẽ hốt hoảng nếu không tìm được chiếc ghế trống. Đây đã và đang là trường hợp của Ancelotti, Klopp, Rodgers, Mourinho hay bây giờ Benitez sau khi ông rời Bernabeu.

img

HLV càng danh tiếng thì càng dễ mất việc.

Phải thừa nhận rằng, những gì xảy ra đúng là chưa từng có tiền lệ vì bao lâu nay, hiếm khi người ta chứng kiến nhiều thay đổi đến vậy ở các CLB lớn. Và dám cá rằng, từ nay cho tới lúc mùa giải 2015/16 hạ màn, băng ghế huấn luyện sẽ còn tiếp tục có những xáo trộn nữa. Chẳng hạn như tại M.U, vị trí của Louis van Gaal vẫn đang lung lay, trong khi ở Roma, Rudi Garcia thừa biết rõ ông chủ người Mỹ James Palotta, đang tìm kiếm ứng cử viên thay thế ông, dù Mourinho đã từ chối.

Quay trở về Manchester, Manuel Pellegrini cũng sẽ rời Etihad bất chấp việc Man City có vô địch Premier League hay Champions League hay không. Tương tự như vậy là Laurent Blanc trong trường hợp Paris St Germain một lần nữa thất bại tại Champions League. Còn nếu chờ thêm khoảng 2 tháng nữa, Didier Deschamps, Antonio Conte, Roy Hodgson, Joachim Loew… chắc chắn sẽ tự do sau Euro 2016.

Cũng vì thế, trong trò chơi giành ghế theo nhạc này, Rodgers, Mourinho và Benitez có vẻ như là những người thất bại đau đớn nhất, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bởi tưởng như Liverpool, Chelsea và Real Madrid là vị trí mơ ước của mọi HLV, nhưng đó cũng là chiếc ghế điện dành cho họ nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ.

img

Mourinho vẫn chưa thể tìm được công việc mới.

Liệu danh tiếng của họ có bị phá hủy sau những thất bại này hay không, một điều chắc chắn là không có chuyện họ sẽ được rải thảm đỏ chào đón cho công việc mới tiếp theo. Thậm chí, chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ có được một chiếc ghế như ý khi mùa giải 2016/17 bắt đầu, khi họ đã trở thành những món hàng lỗi, khi danh sách những HLV hàng đầu rảnh rỗi ngồi chờ việc ngày một kéo dài.

Nói một cách ví von, trèo cao ngã đau và sau mỗi cú ngã như thế, họ sẽ cần thời gian để hoàn hồn thực sự, như Mourinho đã nghỉ ngơi một thời gian sau ngày rời Chelsea và trước lúc đến Inter hoàn tất cú ăn ba, như Pep sau ngày rời Barcelona rồi mới tới Bayern Munich hay gần đây là Ancelotti sau khi bị Real Madrid sa thải trước lúc được Bayern Munich mời chào.

Tệ hơn cả, sự nghiệp của họ có thể lụi tàn như đôi cánh Icarus trong thần thoại Hy Lạp. Giống như chàng thanh niên Icarus vì muốn đuổi theo thần mặt trời Helios và mất mạng khi đôi cánh sáp ong tan chảy, Mourinho hay Benitez cũng đang phải trả giá cho những tham vọng lớn cùng với Chelsea và Real Madrid.

Và sắp tới có thể là Van Gaal, Pellegrini hay Blanc.

Mạnh Hào (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem