Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại

Bài, ảnh: Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 21/05/2023 09:40 AM (GMT+7)
Làn sóng trả mặt bằng quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố đang có xu hướng lan ra các con đường như Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hàn Thuyên…
Bình luận 0

Hàng loạt đại gia đã tháo chạy, trả mặt bằng ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố. Ghi nhận thêm của Dân Việt cho thấy, làn sóng trả mặt bằng đang có xu hướng lan ra các con đường như Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hàn Thuyên…

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 1.

Làn sóng trả mặt bằng quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại.

Trên đường Nguyễn Du, đoạn từ đường Hai Bà Trưng xuống Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cắt qua khu vực Nhà thờ Đức Bà, làn sóng trả mặt bằng đã thấy rõ khi nhiều quán cà phê, nhà hàng rời đi, tháo bảng hiệu, bên ngoài chi chít bảng cho thuê.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 2.

Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi là một dãy các quán cà phê thuộc đủ các thương hiệu. Cuối tuần, khá đông giới trẻ chọn khu vực này để thư giãn, ngắm nhìn đường phố. 

Nhưng nhiều quán cà phê cũng không trụ nổi do giá thuê mặt bằng quá cao. Một nhân viên môi giới bất động sản cho biết gia thuê khu vực này lên đến hàng chục nghìn USD mỗi tháng

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 3.

Một nhà hàng lớn có vị trí đắc địa hai mặt tiền ngay góc đường Nguyễn Du và Đồng Khởi đã đóng cửa khá lâu.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 4.

Phía trước nhà hàng này đang được người bán hàng rong tận dụng để bán thức ăn sáng.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 5.

“Ông lớn” Nova Group cũng đã tháo bảng hiệu ở một phần tòa nhà trên đường Nguyễn Du, phía trước là cà phê PhinDeli thuộc hệ thống. Trước đó, Nova cũng đóng quán PhinDeli nằm trong tòa nhà Metropolitan có hướng nhìn trực tiếp ra nhà thờ Đức Bà.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 6.

Khu vực lân cận Công xã Paris, các tòa nhà văn phòng dày đặc. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, làn sóng doanh nghiệp rời thị trường, nhất là doanh nghiệp startup khó sống nổi nên đã trả mặt bằng. Một tòa nhà văn phòng dán bảng cho thuê nguyên căn.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 7.

Thậm chí, quán cà phê Highlands nằm trong một mặt bằng có kiến trúc cổ đẹp mắt ngay góc đường Nguyễn Du và Pasteur đã trả hơn 2 năm qua vẫn chưa có người thuê mới.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 8.

Trên đường Đồng Khởi, một số mặt bằng liền kề với Nhà thờ Đức Bà cũng đã treo bảng cho thuê. Đáng chú ý, một số mặt bằng này từ khi dịch Covid-19 đến nay đã đổi chủ vài lần nhưng vẫn không trụ nổi.

Làn sóng trả mặt bằng la liệt quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố chưa dừng lại - Ảnh 9.

Theo các môi giới bất động sản, khu vực Công xã Paris có vị trí rất đẹp, trước đây, khách luôn giành nhau thuê. Nhưng hiện nay tình hình đã khác. Ngay “vùng lõi” bị ảnh hưởng, do đó, làn sóng kinh doanh ế ẩm, không trụ nổi đang lan sang các khu vực lân cận. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem