Lặng ngắm một Sài Gòn rất khác, không ồn ã trong sáng đầu năm mới

Đông Thịnh Thứ sáu, ngày 01/01/2021 10:31 AM (GMT+7)
Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn bị kẹt xe dữ dội vào những ngày cuối năm thì sáng đầu năm mới 2021 trở nên vắng lặng và bình yên, người tham gia giao thông đi lại thênh thang trên phố trong thời tiết se lạnh.
Bình luận 0

img

Sáng 1/1, buổi sáng đầu tiên của năm 2021 không khí ở TP.HCM bình yên lạ thường khiến nhiều người thích thú.

img

Được nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người mưu sinh và học tập ở TP.HCM đã về quê hoặc đi du lịch khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường.

img

Các con đường vắng xe cộ, trái ngược hoàn toàn với ngày bình thường.

img

Đường An Dương Vương (quận 5) ngày thường dòng phương tiện nối đuôi nhau lưu thông. Tuy nhiên, trong sáng đầu năm mới, đường phố vắng vẻ, ít người qua lại.

img

Tại các vòng xoay, giao lộ, ngã tư, ngã năm cũng vắng phương tiện tham gia giao thông.

img

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) ngày thường các phương tiện xếp hàng dài di chuyển trên đường nhưng sáng đầu năm mới 2021 vắng vẻ. Người tham gia giao thông đi lại thênh thang trên phố trong thời tiết se lạnh.

img

“Sáng nay, đạp xe trên đường tôi rất thích, đường rộng thênh thang, không còn cảnh kẹt xe, khói bụi với tiếng còi inh ỏi. Sáng đầu năm, thời tiết se se lạnh chạy xe ngắm phố phường thật tuyệt vời”, người đàn ông tên Hoàng Nhất Linh (ngụ quận 1) chia sẻ.

img

Các tuyến đường ở quận trung tâm cũng vắng vẻ, khác thường so với thời điểm những ngày cuối năm.

img

Trước khi TP.HCM trở lại xô bồ, náo nhiệt thường thấy, người dân thành phố chạy xe chậm rãi trên đường Đồng Khởi (quận 1), tận hưởng không gian yên bình ngày đầu năm.

img

“Những ngày này, thành phố được khoác lên mình chiếc áo mới, nào cờ, hoa, những dải đèn, làm cho Sài Gòn quyến rũ hơn rất nhiều. Tôi gọi thành phố này là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ, dẫu nơi đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình”, chị Phạm Thị Tú Uyên (quê Đà Nẵng) cho biết.

img

Người dân tham quan, chụp ảnh ở trước khu vực Bưu điện thành phố trong sáng đầu năm mới.

img

Ngày đầu năm, thành phố trong lành, phảng phất chút se se lạnh, không còn cảnh ùn tắc giao thông, khói bụi. Dịp lễ tết nhiều người thường “trốn” đi chơi xa để tìm cảm giác nhẹ nhàng, tránh xa cái oi bức, xô bồ của Sài Gòn, nhưng chẳng cần thiết “trốn” đi đâu thật xa, mà chỉ cần biết chỗ để “trốn” tại đây đã là điều tuyệt vời.

img

Hiếm hoi lắm thành phố mới có một ngày yên tĩnh như vậy.

img

Đường Lê Duẩn (quận 1) cũng lác đác phương tiện tham gia giao thông trong sáng đầu năm. “Ngày thường tôi chạy xe máy từ An Sương (quận 12) qua quận 1 phải mất gần 1 giờ vì kẹt xe. Tuy nhiên, sáng nay đường phố thông thoáng nên chạy nhanh hơn. Đi qua mấy ngã tư không còn sợ kẹt xe, không phải nhích từng chút một trong cái nắng oi ả, không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi bên tai và không phải nhìn những gương mặt mệt mỏi di chuyển đến văn phòng làm việc trong đám khói bụi đường phố...”, anh Đặng Văn Tứ (ngụ quận 12) cho biết.

img

Người dân tập thể dục bên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Tới gần 10 giờ, dòng người qua lại trên đường vẫn rất thưa thớt, khiến những con đường quen thuộc nay mang một vẻ đẹp khác lạ.

img

Em nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi ở khu vực Nhà thờ Đức Bà và cho chim bồ câu ăn trong ngày năm mới.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem