Lắng nghe thật, hành động thật

Thứ năm, ngày 15/08/2013 17:58 PM (GMT+7)
“Điều quan trọng nhất với một nguyên thủ là phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nếu có một nơi mà người dân sẵn sàng nói thật những gì mình nghĩ, thì đó chính là trong xe taxi”...
Bình luận 0
Đó là lời giải thích của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg với báo chí khi ông bị người dân nhận ra lúc đang hành nghề... lái taxi trên đường phố thủ đô Oslo. Chuyện các vị vua ngày xưa đóng giả thường dân “vi hành” để được nghe lời nói thật của dân, biết được cuộc sống thật của dân không phải là chuyện hiếm. Ngày nay, chuyện các vị nguyên thủ quốc gia “vi hành” cũng không hiếm, nhưng “vi hành” bằng cách lái taxi như ông Thủ tướng Na Uy quả thực là chuyện lạ.

Mới đây thôi, vào cuối tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã dành trọn một buổi sáng để “lắng nghe những lời nói thật” từ các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế hàng đầu đất nước với mong muốn “có được các kế sách tốt để thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu nông nghiệp của quốc gia”. Sau buổi làm việc, Thủ tướng đã khẳng định Chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu và thiết thực này để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, sự thật nhiều khi lại làm phật lòng những kẻ ưa dối trá. Câu chuyện Lý Xương Bình – Bí thư Đảng ủy xã Bàn Cờ (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) viết tâm thư nói thật những nỗi thống khổ của nông dân, nông thôn và nông nghiệp Trung Quốc với vị Thủ tướng lúc đó là Chu Dung Cơ, đã phải điêu đứng khi bị các quan chức địa phương cô lập trong một thời gian dài và cuối cùng phải từ chức Bí thư Đảng ủy chỉ là một ví dụ nhỏ về những sự thật đằng sau sự thật.

Những ngày qua, dư luận cũng đã được biết đến câu chuyện của chị Hoàng Thị Nguyệt - nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội)?đã dũng cảm tố cáo một số cán bộ, nhân viên tại bệnh viện này “nhân bản” kết quả xét nghiệm để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế. Nhưng như chị Nguyệt tâm sự, “con đường đi đến sự thật không hề bằng phẳng”. Hiện giờ, chị cùng những người trong nhóm tố cáo cũng phải đối mặt với nỗi lo bị tố cáo ngược, đến mức ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đã phải đề nghị các ngành chức năng có phương án bảo vệ người tố cáo.

Vậy mới thấy, nói lên sự thật đã khó, để nghe được lời nói thật lại càng khó. Nhưng một khi những người giữ trọng trách muốn lắng nghe lời nói thật thì đó là điều đáng mừng cho nhân dân. Và còn đáng trân trọng hơn nữa nếu họ biết chuyển hóa những sự thật mình nắm được từ thực tế thành những hành động thật, đưa ra những chính sách thật để giúp ích cho người dân, cải thiện hình ảnh quốc gia, chứ không cất sự thật vào ngăn bàn!
Hải Phong (Hải Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem