Lào Cai: Tai họa chồng tai họa ở gia đình cháu bé 3 tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Minh Tiến Thứ năm, ngày 08/10/2020 07:06 AM (GMT+7)
Tai họa ập xuống gia đình cô giáo Lò Thị Duyên khi cả gia đình đang còn say giấc. Lũ dữ cuồn cuộn đổ xuống, cuốn trôi cháu bé mới ba tuổi Phí Thị Ngọc V (con gái chị Duyên).
Bình luận 0

Ngày 6/10/2020, bé gái Phí Thị Ngọc V. (Sn 2017, xã Bản Vai, huyện Bát Xát), con gái chị Lò Thị Duyên (giáo viên trường mầm non Cốc Mỳ số 1) bị lũ cuốn trôi, nhà cửa cũng tan hoang theo dòng nước lũ.

Lào Cai: Thương tâm cháu bé 3 tuổi bị lũ nước cuốn tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị cuốn bay trong tích tắc bởi dòng nước lũ với sức mạnh kinh hoàng từ thượng nguồn đổ về. Ảnh NVCC

Gia cảnh khó khăn

Sau khi lập gia đình, chị Duyên cùng chồng ở nhờ trên đất nhà ngoại. Chồng chị, anh Phí Văn Hợi (SN 1983, quê Phú Thọ) cũng chỉ là lao động tự do nên kinh tế bấp bênh, hai vợ chồng xin ké tạm một góc nhà để dựng lên căn nhà tạm che mưa nắng. 

Từ mái nhà lắp ghép ấy, nối thêm được 1 phòng ở, 1 phòng bếp bằng khung sắt và mái tôn vô cùng chặt chội. Mùa hè thì bí bách, mùa đông gió theo khe cửa tôn lùa vào lạnh tới cắt gia cắt thịt là chuyện như cơm bữa.

Căn nhà tạm là chỗ sinh hoạt của 2 vợ chồng chị Duyên cùng các con sau cả ngày lao động làm việc vất vả mưu sinh. 

Năm 2013, gia đình nhỏ của chị chào đón người con gái đầu lòng trong niềm vui mừng, hạnh phúc. Lúc này, chị Duyên đang công tác tại trường mầm non Ngải Thầu, cách nhà 40 -  50km. 

Con nhỏ nhưng ở xa mẹ con chỉ gặp nhau được vào những ngày nghỉ cuối tuần, cuối tháng. Chị gửi con nhờ ông bà ngoại chăm lo chứ vợ chồng đi làm xa không chăm được cháu.

Năm 2017, đứa con thứ 2 của chị chào đời. Hai đứa bé còn nhỏ, cái thai trong bụng cũng không được khỏe như đứa đầu, lần này chị được tạo điều kiện về trường mầm non Cốc Mỳ số 1 để giữ thai trong bụng. 

Sinh cháu ra cũng gần nhà, gần con, cho con có được tuổi thơ bên mẹ. Thế nhưng, đêm định mệnh 6/10 cơn lũ quét quái ác đã cướp đi cô con gái bé bỏng của chị mãi mãi.

Không giữ được con trước dòng lũ dữ

Chị Nga là đồng nghiệp cho biết, nhà chị Duyên nằm ở chân núi, phía trên đỉnh núi là những ao chăn nuôi thủy sản của cả khu. Sau một tuần mưa tầm tã, nước thượng nguồn đổ về, ao cá bị vỡ. 

Khi cả gia đình đang còn say ngủ, nước từ trên đỉnh núi bất ngờ ào ạt đổ xuống cuốn sạch đi tất cả cùng người con gái nhỏ tuổi mới lên 3.

Lào Cai: Thương tâm cháu bé 3 tuổi bị lũ nước cuốn tử vong - Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang của ngôi nhà tạm gia đình Chị Duyên, giờ chỉ còn xót lại đất đá và bùn lầy. Ảnh NVCC

Người dân kể lại, chuyện xảy ra rất nhanh. Bố con bé hô to khi khi nước dồn về phòng bếp.

Cả nhà hô hoán nhau chạy thoát thân. Bố bế được con lớn, mẹ thì bế đứa bé út. Nhưng lũ lớn khiến mẹ cháu không giữ được, bé Phí Thị Ngọc V - 3 tuổi bị cuốn theo dòng nước lũ. Cháu lớn cũng bị tuột khỏi tay bố, may sao, kịp với được cái màn bị cuốn vào gốc cây mới thoát khỏi dòng lũ.

"Khi mang thai đứa con gái thứ hai, mẹ nó cố gắng xin về làm việc gần nhà hơn để cố giữ đứa con trong bụng, giờ xảy ra sự việc thế này mẹ nó làm sao sống nổi. Đứa bé mới vừa đón sinh nhật tròn 3 tuổi thôi" – Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Cốc Mỳ số 1 (Bát Xát, Lào Cai) nói.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Bố đẻ của chị Lò Thị Duyên vừa mất cách đây 2 tháng. Sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Ước mơ vay mượn tích góp để cố xây được chỗ ở kiên cố lại tiếp tục dang dở. Nỗi buồn người cha đẻ mất chưa lâu, giờ lại thêm nỗi buồn mất đi con gái mới đón chào sinh nhật 3 tuổi. 

Lào Cai: Thương tâm cháu bé 3 tuổi bị lũ nước cuốn tử vong - Ảnh 3.

Chị Lò Thị Duyên đau xót bên thi thể người con gái thứ 2 đã phải chào tạm biệt cuộc sống khi còn quá nhỏ. Ảnh NVCC

Ngay trong sáng ngày 6/10, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình. Trưa cùng ngày, gia đình cháu V. đã đưa thi thể cháu về quê nội ở Phú Thọ để tiến hành chôn cất.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt chung tay kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trên mọi miền tổ quốc chia sẻ cho sự mất mát to lớn của gia đình cô giáo Lò Thị Duyên.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Lò Thị Duyên (Lào Cai)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem