Lao động nghèo
-
Đồng Nai: Nhói lòng cư dân dùng nến thay đèn điện để phản đối tăng phí dịch vụ nhà ở xã hội trên 70%
Cư dân khu nhà ở xã hội Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho rằng phí dịch vụ tăng trên 70% là quá cao nên không chịu đóng tiền. Họ mong muốn có cuộc gặp gỡ với chủ đầu tư, được thông tin rõ ràng về thu chi rồi mới thống nhất tiền phí dịch vụ. -
Giá xăng tiếp tục tăng cao đỉnh điểm gần 30 nghìn đồng/lít, người lao động ở TP.HCM tiếp tục luẩn quẩn trong vòng vây khó khăn…
-
Nhiều công nhân ở TP.HCM bày tỏ, chỉ mới nghe chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ từ Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn băn khoăn không biết khi nào mới được nhận hỗ trợ.
-
Luật hiện nay chỉ cho phép hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ, trong đó có các nhà trọ, phòng trọ, nhưng không cho phép doanh nghiệp được đầu tư. Điều này khiến cho phân khúc tại này TP.HCM dù “nóng” nhưng lại… thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng.
-
Suốt hơn 20 năm chạy xe rong ruổi quanh phố thị bán hoa dạo, chưa bao giờ cô Thủy thấy gánh hoa của mình nặng thế này. “Ngày thường kiếm kế sinh nhai đã khó, trong thời buổi bão giá này lại càng bấp bênh, khổ lại càng thêm khổ!”.
-
Tác động từ dịch Covid-19 chưa nguôi, giờ đây hàng triệu người lao động, đặc biệt lao động nghèo đang phải gồng mình hứng chịu cơn "bão giá". Nhiều chuyên gia lao động đã hiến kế cho Chính phủ giúp người lao động nghèo vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này.
-
Quán chay 0 đồng của bà Tuyến mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với thực đơn phong phú bao gồm các món chả, tôm chay, giò, canh và một số loại rau khác. Những món ăn nóng hổi được đưa lên bàn ăn đều được thực khách đón nhận một cách hoan hỷ, vui vẻ.
-
Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đêm Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều người lao động nghèo, người vô gia cư vẫn trắng đêm "đội" giá rét để mưu sinh. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.
-
Những phận người không may mắn bị tật nguyền từ nhỏ hoặc trải qua biến cố do tại nạn trong cuộc sống gây ra, trong đại dịch Covid-19, khó khăn càng thêm chồng chất.
-
Những người lao động nghèo ở TP.HCM không may bị khiếm thị, họ sống dựa vào nghề bán vé số, bán dụng cụ vệ sinh trong nhà. Họ bán hàng theo thói quen của đôi tay và đồng tiền nhận lại phụ thuộc vào lương tâm của khách.