Cách đây 22 năm, tại SEA Games 17 cũng tổ chức ở Singapore, huyền thoại Yoscelin Yeo (Singapore) đã đoạt 9 huy chương vàng, trong đó có 7 huy chương vàng cá nhân.
Thành tích này được coi là không thể xô đổ và chính Yeo, trước khi SEA Games 28 khai mạc cũng cho biết, cô đánh giá cao Ánh Viên nhưng không tin “cô gái thép” của Việt Nam vượt qua được kỷ lục của mình.
Giành 8 huy chương vàng, phá 8 kỷ lục SEA Games 28, Ánh Viên giờ chỉ muốn về nhà để được ngủ thoải mái. Ảnh: Hiền Anh
Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Dù không đoạt được 9 huy chương vàng như Yeo, nhưng Ánh Viên lại hơn đàn chị ở thành tích giành 8 huy chương vàng cá nhân và phá 8 kỷ lục SEA Games.
Trong cuộc họp báo được tổ chức tối nay (11.6) tại khách sạn Swissotel (Singapore), khi được hỏi cảm xúc về thành tích này, Ánh Viên cho biết: “Tôi rất vui đã giành được 8 huy chương vàng nhưng cũng hơi tiếc nuối khi không thể giành thêm 1 huy chương vàng nữa”.
Được hỏi mục tiêu đầu tiên cần thực hiện sau khi đã hoàn thành phần thi đấu tại SEA Games 28, Ánh Viên trả lời ngay: “Ngày 12.6, tôi sẽ về nước. Kế hoạch mà tôi muốn làm nhất vào lúc này là được ngủ thoải mái”. Bên cạnh đó, Ánh Viên tâm sự: “Ngoài bơi lội, tôi muốn học tiếng Anh giỏi hơn nữa”.
Lập nên thành tích phi thường, nhưng Ánh Viên không coi công lao lớn nhất thuộc về mình. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn, người tôi luôn coi như người cha thứ hai. Nếu tôi khổ cực một thì thầy Tuấn phải khổ cực gấp mười, gấp trăm lần. Khi thi đấu xa nhà, thầy luôn giúp đỡ tôi về mọi việc để tôi chú tâm hoàn toàn vào tập luyện và thi đấu”, Ánh Viên bộc bạch.
Cũng trong cuộc họp báo này, huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn cho biết: “Tôi hài lòng với thành tích của Ánh Viên. Nhưng thực tế, tôi và Ánh Viên đã bàn bạc, lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chi tiết và dự kiến giành 9 huy chương vàng”.
Ông Anh Tuấn cũng cho biết, Ánh Viên vẫn cần nỗ lực nhiều hơn ở các cự ly ngắn để cải thiện thành tích của mình. “Tôi là người nghiêm khắc nhưng cũng rất mềm mỏng trong việc dạy Ánh Viên cả chuyên môn lẫn đạo đức. Nếu không làm như vậy, chúng tôi đã không có được thành quả như ngày hôm nay”.
Còn bản thân Ánh Viên, khi được hỏi thầy Đặng Anh Tuấn đáng yêu nhất lúc nào, “cô gái thép” trả lời rất giản dị: “Thầy đáng yêu nhất là khi... nấu ăn. Thầy nấu rất nhiều món ngon, trong đó có hai món ngon là bò kho và canh chua”. Khi được hỏi đã đến tuổi yêu, liệu Ánh Viên có nghĩ đến chuyện có bạn trai và lập gia đình hay chưa, Ánh Viên cho biết: “Điều đó không quan trọng với tôi lúc này. Hiện tại, tình yêu lớn hơn của tôi là hồ bơi, khi công việc của tôi trong 24 giờ mỗi ngày là ăn, ngủ và luyện tập”.
Trả lời về quá trình đi chợ, nấu ăn cho Ánh Viên khi tập huấn tại Mỹ, ông Anh Tuấn cho biết: “Trước đó, tôi chẳng hề biết nấu ăn. Nhưng cũng qua đó, tôi dạy Ánh Viên: “Không ai tự nhiên biết làm mọi thứ. Điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình, cái nào dở thì mình học. Làm mãi, học mãi thành quen tay thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra”.
Ông Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: “Tôi đặt tất cả niềm hy vọng, niềm tin vào Ánh Viên trong việc thực hiện khát vọng cháy bóng của tôi là đào tạo được một học trò đoạt huy chương tại giải vô địch thế giới hoặc Olympic. Nhưng Ánh Viên hiện tại vẫn là một vận động viên trẻ mà còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.