• (Dân Việt) - Ông bác Mõ tôi vốn rất quan tâm đến môi trường sống an toàn. Vì thế, bác rất phản đối chuyện nhà thầu xây dựng công trình để lại những cái "ao" có thể gây chết người. Mỗi lần nghe có tai nạn dạng đó, bác buồn lắm.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN số 299/2012 đăng bài “Ngành đường sắt muốn “hành” dân?” nói về tình trạng khốn khổ mua vé tàu tết kéo dài nhiều năm, rất nhiều bạn đọc đã có ý kiến phản hồi...
  • Sống ở thành phố, suốt ngày bận bịu vậy mà nay tiếp người thân, mai đón người quen... dưới quê lên ở nhờ vài bữa. Phải liên tục đóng vai "chủ trạm trung chuyển", nhiều người chỉ biết cười buồn.
  • Bị cáo vụt qua trước cặp mắt dửng dưng của người thiếu phụ. Dẫu từng có thời gian gắn bó nhưng những lỗi lầm đã qua của bị cáo làm người phụ nữ kia không thể nói một lời tha thứ, chỉ có đứa con trai với đôi chân khập khễnh, lật đật chạy theo cha.