Lầu Năm Góc
-
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết dưới thời Tổng thống Donald Trump nước Mỹ sẽ không chấp nhận những mối quan hệ với các đồng minh khuyến khích sự phụ thuộc lẫn nhau.
-
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo tăng gấp đôi số lượng hãng tin phải rời khỏi không gian văn phòng của Lầu Năm Góc để nhường chỗ cho những cơ quan truyền thông khác.
-
Tổng thống Donald Trump đã xác nhận các bộ quốc phòng và giáo dục của Mỹ là những bộ tiếp theo được xem xét ngân sách và ông đã giao cho Elon Musk nhiệm vụ này.
-
Theo thông tin từ Bloomberg, các nhân viên quân sự tại Lầu Năm Góc đã sử dụng phiên bản AI đầu tiên của DeepSeek - công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang nổi đình đám - trong nhiều tháng.
-
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã công bố danh sách đề cử 4 vị trí cấp cao của Lầu Năm Góc. Một trong những người được chọn là Elbridge Colby, người phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống Joe Biden hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
-
Phát biểu của Washington về việc không liên quan đến vụ giết hại Tướng Igor Kirillov của Nga là nực cười, vì Mỹ đã tạo ra và tài trợ cho chế độ Kiev, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
-
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc gia Ronald Reagan ở California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, tổn thất của Nga trong năm đầu tiên của cuộc chiến Ukraine là vượt quá tổng chi phí của tất cả các cuộc xung đột của nước này kể từ Thế chiến II.
-
Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố rằng tên lửa siêu thanh mới được thử nghiệm thực chiến của Nga gây nguy hiểm cho người Ukraine, đồng thời đánh giá lời cảnh báo của Tổng thống Putin với NATO là "lời lẽ thiếu thận trọng" chứ không phải là mối đe dọa đáng tin cậy.
-
Một báo cáo mới của Lầu Năm Góc nêu bật tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong quân đội và chính phủ Ukraine, với cáo buộc về tiền bị đánh cắp và viện trợ bị quản lý sai.
-
Các thành viên trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập danh sách các chỉ huy quân đội sẽ bị sa thải, có khả năng bao gồm cả Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, trong một cuộc cải tổ chưa từng có tại Lầu Năm Góc.