Lễ khai giảng của những học sinh ở ổ dịch "nóng" nhất Hà Nội trong khu cách ly

Gia Khiêm - Lan Hương Chủ nhật, ngày 05/09/2021 09:57 AM (GMT+7)
Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Đây cũng là lễ khai giảng "khác biệt" của những học sinh ở ổ dịch phức tạp nhất thủ đô trong khu cách ly.
Bình luận 0

"Ngày khai giảng đi vào lịch sử"

Sáng 5/9, Nguyễn Hà Anh (lớp 8, Trường THCS Thanh Xuân Trung) dậy thật sớm chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Hà Anh mặc bộ quần áo đồng phục được treo phẳng phiu trên móc. Hôm nay là ngày đặc biệt với Hà Anh khi em cùng các bạn trong lớp tham dự lễ khai giảng online.

Nữ sinh này sinh sống tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và được cách ly cùng gia đình tại ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử của những học sinh ở ổ dịch "nóng" nhất Hà Nội tại nơi cách ly  - Ảnh 1.

Nữ sinh Nguyễn Hà Anh (lớp 8, Trường THCS Thanh Xuân Trung) tham dự lễ khai giảng đặc biệt trong khu cách ly ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất). Ảnh: GĐCC

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lê Việt Hà (mẹ Hà Anh) kể, gia đình chị được chuyển đến khu cách ly từ ngày 2/9. 3 ngày vừa qua, cuộc sống tại đây với cả gia đình chị Hà đều ổn. Mọi chi phí đều được nhà nước hỗ trợ, nhà cửa sạch sẽ, sinh hoạt khép kín.

Theo chị Hà, gia đình chị có hai con. Năm nay con trai lớn chuẩn bị bước vào đại học, con gái lớn bước vào lớp 8. Trước đó, chị cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách vở để con gái yên tâm học tập.

"Nhà trường cũng thông báo đầy đủ về việc các con tham dự lễ khai giảng online. Nhà trường động viên, gửi lời hỏi thăm các gia đình có bạn F0, F1, đi cách ly. Những bạn nào không đủ điều kiện tham dự lễ khai giảng cô giáo chủ nhiệm sẽ phổ biến lại sau. Bạn nào không có internet ở khu cách ly sau sẽ được nhà trường tổ chức dạy lại", chị Hà chia sẻ.

Ban đầu khi ở khu cách ly, mạng internet yếu, chập chờn khiến gia đình chị Hà khá lo lắng. Lịch học nhiều chị sợ con gái bị ảnh hưởng. Vợ chồng chị sau đó liên hệ lắp dây mạng, chuẩn bị thật tốt để việc học của con không bị gián đoạn.

"Đây là ngày khai giảng đi vào lịch sử của con và các bạn. Tôi mong sao đây là ngày vui nhất của các con khi được nhìn thấy đầy đủ 49 bạn trong lớp và cô giáo mới. Mong sao sớm có ngày bình yên để các con được trở về học hành cùng các bạn, thầy cô", chị Hà tâm sự.

Mong mỗi lần đi xét nghiệm cả gia đình đều khỏe mạnh

Cũng như Hà Anh, sáng nay, Đoàn Kim Tuấn (lớp 8, Trường THCS Thanh Xuân Trung) cùng em trai Đoàn Kim Tuấn Tú (lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Tuân) có một lễ khai giảng thật đáng nhớ trong khu cách ly ký túc xá Đại học FPT.

Lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử của những học sinh ở ổ dịch "nóng" nhất Hà Nội tại nơi cách ly  - Ảnh 3.

Em Đoàn Kim Tuấn (lớp 8, Trường THCS Thanh Xuân Trung) dậy từ rất sớm chuẩn bị đồng phục đầy đủ. Ảnh: GĐCC

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (mẹ của Tuấn, Tú) ở ngõ 328 Nguyễn Trãi chia sẻ, từ sáng sớm hai con của chị đã dậy chuẩn bị đồng phục, khăn quàng đỏ để dự lễ khai giảng cùng thầy cô và các bạn qua online.

"Nhà tôi có 5 người được chuyển tới khu cách ly từ ngày 2/9. Đến nay cuộc sống mọi thứ vẫn ổn. Do ở khu phong tỏa nên sách vở, đồ dùng học tập của con chưa được đầy đủ hết. Thế nhưng, tâm trạng của hai con rất háo hức. Con bảo năm nay đặc biệt quá, dự lễ khai giảng online lại ở chính trong khu các ly", chị Trang vui vẻ chia sẻ.

Chị Trang mong muốn cả gia đình mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm đều khỏe mạnh, sớm trở về, các con được đến trường đi học, bố mẹ được đi làm lại. Đó cũng là mong muốn không riêng chị mà của tất cả các gia đình khác.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Châu (44 tuổi, ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung) hiện đang cách ly tại huyện Thạch Thất cho biết, năm nay 2 con của anh đều tham gia lễ khai giảng online.

Con gái đầu của anh Châu tên là Nguyễn Hương Giang, năm nay lên lớp 12, con trai Nguyễn Ngọc Khánh Toàn, học sinh trường THCS Thanh Xuân Trung.

"Cũng may tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho các con. Được nhìn thấy thầy cô, các bạn trong lớp qua online nhưng cũng đủ làm các con vui vẻ, xua tan đi nỗi buồn chuỗi ngày ở khu cách ly. Đối với những phụ huynh như tôi thì đây là lễ khai giảng "lịch sử nhớ mãi", đâu phải ai cũng trải qua trong lúc dịch bệnh như thế này", anh Châu nói.

Lê Thùy Linh (SN 2007), học lớp 9 trường THCS Thịnh Quang và em trai Lê Anh Tuấn (SN 2013) học lớp 3 trường Tiểu học Thịnh Quang (Đống Đa) cũng có những kỷ niệm đáng nhớ với lễ khai giảng đặc biệt.

Do khu ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung nơi gia đình Thùy Linh sinh sống bị phong toả, gia đình chưa kịp chuẩn bị đầy đủ sách vở cho hai chị em.

Anh Lê Văn Trường (38 tuổi, bố Thùy Linh và Anh Tuấn) kể, những ngày qua anh không thể ra ngoài để mua vở cho con. Ngày 3/9 gia đình được chuyển đến khu cách ly ở huyện Thạch Thất.

"Tôi đang tìm cách nhờ người mua giúp vở cho các con. Hiện tâm lý hai con rất vui vẻ, háo hức khi được gặp cô giáo cùng các bạn trong lễ khai giảng online.

Dịch bệnh phức tạp, mọi thứ bước đầu còn nhiều khó khăn. Tôi mong con học online cố gắng học tập tốt để mình có động lực cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh, sớm được trở về nhà", anh Trường chia sẻ thêm.

Từ ngày 1/9 đến 3/9, gần 1.200 người dân ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ đã được di dời đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất) và khu cách ly quân sự tại huyện Thạch Thất nhằm giảm bớt việc lây nhiễm, bảo vệ các "vùng xanh". Sáng ngày 5/9, tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 444 ca dương tính từ ngày 23/8.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem