Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu”

Tuệ Giác Thứ năm, ngày 09/03/2023 14:53 PM (GMT+7)
“Nhiều trang thông tin bảo Quyên giàu. Lệ Quyên không giàu, không ai bảo nghệ sĩ giàu nhưng Lệ Quyên luôn sống trong tim quý vị, đó là điều giàu nhất”, Lệ Quyên khéo léo nói.
Bình luận 0

Tối 8/3, hơn 4000 khán giả đã say đắm tận hưởng không khí âm nhạc trong love concert của Lệ Quyên và 4 người tình Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lân Nhã, Mạnh Đồng. Lệ Quyên Love ConCert là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhiều màu sắc, vừa da diết ngọt ngào, vừa trẻ trung, sôi động đầy hưng phấn. Biên độ âm nhạc rộng như không có giới hạn, từ nhạc tình bất hủ, nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Vũ Thanh An, đến nhạc trẻ, nhạc ngoại lời Việt.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 1.

Lệ Quyên cùng 3 "người tình" Quang Dũng, Lân Nhã và Mạnh Đồng. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Lệ Quyên tâm sự: "Tôi thấy may mắn vì giống Đàm Vĩnh Hưng cùng là xuất phát từ nhạc trẻ nhưng thành công ở nhiều dòng nhạc. Rất may là ở Việt Nam có hai người, anh Hưng là ca sĩ nam, còn tôi là đại diện nữ". Có thể nói, đây là thời điểm Lệ Quyên đang chín muồi về giọng hát. Chất giọng nữ trung hơi khàn phong trần mạnh mẽ từng trải vừa ngọt ngào, da diết, đau đáu với "Tình chết trong hững hờ", "Người tình", "Tan bao giấc mơ", vừa cuồng nhiệt, đốt cháy sân khấu với "Nỗi đau ngự trị", "Nếu em được lựa chọn"…

Những khán giả vốn quen với một Lệ Quyên yếu đuối, thướt tha với đầm dạ hội hẳn phải bất ngờ khi nhìn Lệ Quyên nhảy Tango hay diện body suit đỏ bó sát, nhảy tưng bừng với vũ đoàn. Lệ Quyên bảo, cho Quyên bớt nữ tính hơn, bản năng hơn một chút để mọi người nhìn thấy những góc rất khác của Quyên cả ở sân khấu lẫn cuộc đời.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 2.

Lệ Quyên chịu chơi với những bộ váy thiết kế cầu kỳ, sang trọng. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Nhìn Lệ Quyên nhiều năng lượng như vậy, ít ai ngờ cô vừa trở về sau chuyến lưu diễn Mỹ mới 48 tiếng đồng hồ trước. Lệ Quyên nói, thông thường cô dành trọn vẹn một ngày tổng duyệt cho 1 liveshow lớn như vậy, còn ngày trước khi lên sân khấu, cô sẽ để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc cho thư thái nhất, khoẻ khoắn nhất khi bước vào đêm diễn.

 Tuy nhiên ngày 6/3, khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra sự kiện quan trọng nên ngày phải đến ngày 7/3 mới được lắp ráp sân khấu, ê-kíp miệt mài tập từ sáng tới 16h chiều 8/3, sau đó Lệ Quyên chỉ còn thời gian trang điểm để lên sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca Hà Nội vẫn vô cùng sung sức, không đuối một nốt nào, và dù ở phong cách nào, dòng nhạc nào, cô vẫn hát ra đúng "chất Quyên" nhất.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 3.

Lệ Quyên tràn đầy năng lượng trong đêm diễn dù mới từ Mỹ về Việt Nam được 48 tiếng. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Không chỉ đầu tư giọng hát, Lệ Quyên cho thấy sự quan trọng của liveshow này với cô thế nào qua việc đầu tư trang phục. Nữ ca sĩ xuất hiện đầu chương trình với đầm dài nhung đỏ bordaux đính đá cúp ngực, lộ lưng trần trắng tuyết cùng phần võng lưng hoàn hảo.

Chiếc váy gấm trắng đính kết với phàn ren hở lưng tiếp tục giúp Lệ Quyên khoe thế mạnh này. Đầm đen phối cam hở một bên vai, một bên xẻ tận eo khoe chân dài cùng chiếc đầm đen óng ánh bó sát giúp Lệ Quyên đem vẻ đẹp bí hiểm, gợi cảm. Bodysuit đỏ với những đường cut out nữ tính khoe ngực đầy, hợp với những ca khúc sôi động cuối chương trình. Từ vị trí chủ nhân liveconcert, Lệ Quyên đã làm tốt trong việc đáp ứng cả phần nghe lẫn nhìn của khán giả.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 4.

Lệ Quyên nồng nàn bên Quang Dũng. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Bốn người tình âm nhạc của Lệ Quyên cũng mang những màu sắc đối lập thú vị. Lân Nhã, Quang Dũng, Mạnh Đồng có màn kết hợp ăn ý với liên khúc "Anh thì không - Em đẹp như mơ". Đứng cùng đàn anh Quang Dũng lịch lãm sâu lắng, Lân Nhã trầm ấm chững chạc, Mạnh Đồng không hề yếu thế. Lệ Quyên xuất hiện với "Lại gần bên em" với sự hoà giọng của ba mỹ nam tạo nên liên khúc nhạc ngoại ngọt ngào ấn tượng. 

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 5.

Lệ Quyên bên 4 người tình ở phần cuối chương trình. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng giữ đúng lời hứa "dập ầm ầm" cuối chương trình với bản mashup "bất ngờ" khi hoà giọng cùng cô em gái thân thiết ("Hãy trả lời em", "Nửa vầng trăng", "Bình minh sẽ mang em đi", "Giấc mơ có thật"). Tựa như nước và lửa, như nóng và lạnh, như đông với hè, khiến người xem liên tục chao lượn giữa những cung bậc cảm xúc.

 Lệ Quyên thể hiện "Nếu điều đó xảy ra". Clip: Hòa Nguyễn.

Lâm Bảo Châu bất ngờ lên trên sân khấu tặng hoa Lệ Quyên

Tất cả những sắc màu ấy cuối cùng hoà lại trong "Triệu đoá hoa hồng" với sự kết hợp của Lệ Quyên và bốn người tình như trao gửi ngàn đoá hồng đến những người phụ nữ. Lâm Bảo Châu bất ngờ đi lên sân khấu tặng hoa cho Lệ Quyên, dìu Lệ Quyên từ trên bục cao xuống. Lệ Quyên từng nhiều lần dành những lời ngọt ngào cho người đàn ông âm thầm hy sinh đứng sau mình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay ngọt ngào trên sân khấu. Con trai Lệ Quyên cũng xuất hiện, thân thiết bên Lâm Bảo Châu trong giây phút cả ê-kíp chào khán giả.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ thay đổi tới 5 bộ trang phục trong đêm diễn. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong một đêm nhạc mang tinh thần 8/3, Lệ Quyên đã được hỗ trợ, tôn vinh hết mực từ ê-kíp sản xuất chương trình. Sân khấu Lệ Quyên Loveconcert do đạo diễn Thái Huân thực hiện nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự sang trọng, tinh tế và rất nữ tính. Đủ lộng lẫy và cũng đủ ngọt ngào nhằm ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ, tiêu biểu là biểu tượng đoá hồng - điểm nhấn của sân khấu. Ánh sáng, hình ảnh visual… đều được chăm chút tỉ mỉ, góp phần đưa giọng hát Lệ Quyên thăng hoa.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 7.

Lệ Quyên song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng bản mashup ấn tượng. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Chương trình có riêng một phần chủ đề Trăng với các ca khúc "Tan bao giấc mơ", "Chuyện tình tan vỡ", "Vầng trăng đêm trôi". Hình ảnh Lệ Quyên mặc váy trắng ngả người trên trăng vàng vô cùng lãng mạn khiến người xem không khỏi liên tưởng phụ nữ dịu mát, mong manh như ánh trăng. Âm nhạc đỉnh cao với sự phân chia, hoà quyện tinh tế từ saxophone, guitar, piano, trống của ê-kíp Hoài Sa đưa Lệ Quyên lên những thăng hoa rực rỡ. Việc Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên xuất hiện trên sân khấu đẩy sự tôn vinh nữ chính lên cao nhất. Bởi chắc không có người phụ nữ nào trong giây phút rực rỡ của đời mình, lại không muốn có những người quan trọng nhất ở bên.

Lệ Quyên: “Nhiều người bảo tôi giàu nhưng… tôi không giàu” - Ảnh 8.

Lâm Bảo Châu bất ngờ xuất hiện trên sân khấu tặng hoa cho Lệ Quyên. Ảnh: Hòa Nguyễn.

"Hôm nay trong chương trình này Quyên được cưng chiều nhất, nâng niu nhất. Đây là 8/3 trọn vẹn nhất của Quyên" - Lệ Quyên hạnh phúc chia sẻ. Cô cũng hóm hỉnh cho biết: "Nhiều trang thông tin bảo Quyên giàu. Lệ Quyên không giàu, không ai bảo nghệ sĩ giàu nhưng Lệ Quyên luôn sống trong tim quý vị, đó là điều giàu nhất". "Phụ nữ chính là điều ngọt ngào nhất thượng đế ban cho cuộc sống này.... em là bông hoa đẹp nhất, cứ mãi tin là như thế" - Lệ Quyên nhắn nhủ tới một nửa thế giới trong sự hạnh phúc vô bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem